Bé cuộn tròn trong chăn
Rồi rúc vào lòng mẹ
Bên ngoài trời mưa giăng
Sấm chớp vang ầm ĩ.
Bé ôm mẹ rầu rĩ
“Ngày giông mưa chẳng vơi
Mây che ông mặt trời
Bé chẳng thể đi chơi.”
Vườn hồng bé tả tơi
Vào ngày mưa giông bão
Bé cứ buồn ảo não
Mong trời ngừng cơn giông.
Bên ngoài khoảng trời không
Chim chẳng còn vỗ cánh
Chị gà cũng đã lánh
Dưới những tàn cây cao.
Nhóc cún nằm cạnh ao
Nhờ chuối to che chở
Nhóc chẳng còn hớn hở
Như ngày nắng lung linh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận