lụi tàn - bốn - chuyện trong khu vườn nhỏ
chuyện trong khu vườn nhỏ (bài lụi tàn thứ tư) tặng cô chim sâu *** tôi mở toang cửa sổ bắt gặp cô chim sâu mỗi sớm mai thức dậy chưa vấn tóc chải đầu
cô chim sâu đậu lại trên hàng dâm bụt xanh nơi chú sâu béo bệu đang uống giọt sương lành
cô chim sâu chớp mắt chú sâu béo mỉm cười cả khu vườn bừng tỉnh đón ngày mới xinh tươi
rồi một hôm nào đó sâu hóa bướm bay đi cô chim sâu cười ngắm mà mắt lệ tràn mi
tôi vào nhà chải tóc trà đã nguội từ lâu cô chim sâu bật khóc là vì đâu, vì đâu?
| 12.09.2010
|
0 |