tập thơ: những người bạn cũ

lụi tàn - năm - tự tình

tự tình

(bài lụi tàn thứ năm)

viết thay lòng q. 


***

 

đêm sao đêm lặng như tờ

tiếng hò năm cũ bên bờ vọng sang

nhà tôi trơ đụn rơm vàng

nhà ai cưới hỏi rình rang nói cười

 

xuân nồng hoa cỏ tốt tươi

hồn tôi rét mướt như trời lập đông

từ nay người sẽ theo chồng

cỏ xanh chớ trách vườn hồng sang ngang

 

tình tôi thoắt tựa trăng tàn

soi trên vạt cỏ mọc lan trong vườn

con đò vắng bóng người thương 

sông quê quạnh quẽ dặm trường ru ai?

 

| 20.03.2013

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này