tập thơ: những người bạn cũ

lụi tàn - mười hai - bài lụi tàn thứ mười hai

bài lụi tàn thứ mười hai

cho ng. a


***


khi rơi chạm những cung trầm tang tóc
không quay đi thì em định làm sao?
luyến tiếc nữa e rằng thành ngộ độc
khi tình yêu đã quá date hư hao

vì tiếc nuối mà cứ rằng chẳng nỡ
dứt chẳng đành, buông chẳng đặng, khó quên
cắn chặt răng bước những bước chông chênh
dù thừa biết giây sau liền té ngã

đừng tiếc nữa em ơi đừng tiếc nữa
khối u thì nên phẫu thuật vứt đi
nấn ná thêm liệu có đổi được gì
hay em đợi ung thư rồi mới khóc?

 

| 24.01.2017

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này