tập thơ: những người bạn cũ

ánh trăng - bảy - chuyện vãn dưới trăng


chuyện vãn dưới trăng

(bài ánh trăng thứ bảy)

gửi long lanh


***

 

để tôi kể bạn nghe

quê tôi những mùa nước lũ

mái chèo bơi trên con sông thu

bổ đôi ánh trăng vằng vặc

những chiếc thuyền giấy lung linh ngọn nến

đám trẻ ngây thơ cầu nguyện

sóng dập dềnh kéo mong ước ra xa

 

mà thôi đừng ngoảnh nhìn lại hôm qua

giờ quê tôi đã không còn mùa nước lũ

đám trẻ lớn lên phiêu bạt

con xuồng xưa mất hút lâu rồi 

sao ánh trăng còn vằng vặc khôn nguôi

để đêm trằn trọc

 

ngoài cửa sổ ánh mặt trời sắp mọc

mẩu trăng con vẫn vắt vẻo trên cao

làn sương như một lớp lụa ngọt ngào

trải lên những hàng cây trồng trước cửa

là ánh trăng ngời đó

đã không còn mùa lũ

trăng vẫn trôi

trôi

trôi

 

để tôi kể bạn nghe

bài vè vô danh năm cũ

trăng ở trên cao

trăng rớt bờ ao

trăng đậu hàng rào

trăng nhào xuống giếng

trăng không lên tiếng

mùa lũ đã về

trăng trót ngủ mê

tan trong làn sóng

 

thôi nghỉ kể bạn ơi

những mùa trăng cũ rích.

 

| trung thu 2016

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này