tập thơ: những người bạn cũ

im lặng - một - lời khai của tội nhân

lời khai của tội nhân

(bài im lặng thứ nhất)


***

 

thưa ngài

chúng tôi xin tự thú

tôi đã giết ánh trăng ngời

bạn tôi giấu xác trăng vào tay áo

chúng tôi ngồi bên nhau

im lìm trong bóng tối

máu trăng lạnh lùng quánh đặc

từ tay áo bạn tôi nhỏ giọt xuống vệ đường

trải một lối đi sáng ngời

kéo dài vô tận

bầy đom đóm lắm lời mách lẻo

những vì sao ghen tị hả hê cười

gió thúc giục chúng tôi đi lên trước

 

"con đường này dẫn tới đâu đây?"

 

bờ hồ, thưa ngài

đối diện cái nghĩa trang

tôi đào một nấm mồ

bạn tôi bỏ xác trăng vào đấy

dựng tấm bia vô danh

rồi chúng tôi về nhà ngủ

 

nhưng thưa ngài

đêm hôm nay

ánh trăng trên trời vẫn chiếu rọi khắp nơi!

nhất định là lũ ma trơi

chúng giả vờ trăng vẫn sáng ngời như cũ!

vầng trăng thật kia sớm chết rũ

thưa ngài!

 

| 04.2008

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này