tập thơ: những người bạn cũ

im lặng - bốn - bài im lặng thứ tư

bài im lặng thứ tư

 

***

 

có một ngày tháng sáu

người nhẹ bước chân về

mắt người như biển cả

nghìn sóng biếc lê thê

 

tôi say một giấc nồng

chiều dần lịm bên song

ngõ hồn tôi - tượng đá

rạn vỡ - người thấy không?

 

kìa người ơi - trăng rụng

thổn thức khóc bên trời

xác trăng ru quá vãng

cố nhân mặc chuyện đời

 

và từ đây ai nhớ

và từ đây ai quên

và từ đây trắc trở

và từ đây lẻ loi.

 

| 19.06.2010

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này