tập thơ: những người bạn cũ

mưa ngâu - hai - bài mưa ngâu thứ hai

bài mưa ngâu thứ hai


***


đã lỡ rồi mùa hạ

chân giẫm vụn nắng vàng

nắng vàng mềm như lụa

có người vội tiếc than

 

đã lỡ rồi hàng cây

bóng rũ phủ thân gầy

tán xạc xào sầu muộn

trong gió tạt mây bay

 

đã lỡ rồi thời gian

muộn mằn giữa thiên đàng

tháng bảy mưa ngâu trút

Ngưu - Chức hợp rồi tan

 

qua nghìn năm ánh sáng

sao vẫn chỉ một ngày?

hạ bước qua lặng lẽ

đã lỡ rồi tình say.

 

| 26.08.2015

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này