tập thơ: những người bạn cũ

ủ dột - một - bài ủ dột thứ nhất

bài ủ dột thứ nhất


***


em đã ngủ rồi chưa em ơi

bóng trăng đổ xuống giậu đông rồi

tinh tú trên cao đi nghỉ cả

sao em chong đèn không nghỉ ngơi

 

em đã dậy rồi chưa em ơi

ngoài sân nắng đã dọn đi rồi

bướm ong chim chóc thôi ríu rít

sao em còn nằm mà không vui

 

em đã tỉnh rồi chưa em ơi

Icarus làm sao gặp mặt trời?

mây trời biển cả không chung lối

tất cả chỉ là hư vọng thôi!

 

| 14.05.2007

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này