tập thơ: những người bạn cũ

ủ dột - năm - đối thoại thứ nhất

đối thoại thứ nhất 

(bài ủ dột thứ năm)


***


em không muốn lấy chồng đâu, chị ạ

quen cô đơn, quen tự tại, mình ên

quen im lặng ngồi góc phòng ngơ ngẩn

đắm chìm trong thế giới của riêng em

 

em không muốn ở một mình, chị ạ

ghét lẻ loi, ghét lủi thủi, mình ên

ghét im lặng giữa căn phòng đông đúc

vùng vẫy trong thế giới của mình em

 

em không biết mình muốn gì, chị ạ

muốn khóc cười, muốn đau khổ, hân hoan?

ghét si mê, ghét lạnh nhạt, nồng nàn?

 

"em không biết, hay là không dám biết?"

 

| 18.03.2014

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này