tập thơ: những người bạn cũ

cầu nguyện - hai - nếu kiếp sau được đầu thai lần nữa

 

nếu kiếp sau được đầu thai lần nữa

(bài cầu nguyện thứ tư)


***

 

gã nói nếu được đầu thai lần nữa

thì thôi thôi, đã chẳng muốn làm người

làm không được con mèo, con chó

thì cho xin làm một con… đười ươi

 

làm con gà giữ nhà cục tác

làm con sâu xới mảnh đất trong vườn

làm con bướm, con ong, con bọ

hay con gì trong... sách đỏ, cũng ô kê!

 

không thì cứ đầu thai làm hạt bụi

người quét qua một phát thế là xong

những ưu sầu không vướng bận được lòng

tan biến vội trong một làn nắng sớm.

 

| 07.09.2013

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này