tập thơ: những người bạn cũ

dịu dàng - bảy - muốn cùng em bình an

muốn cùng em bình an

 

***


mỗi ngày qua ảm đạm

cô nhỏ thấy buồn lòng

ngỡ mình là bụi hồng

thân mọc đầy gai nhọn

 

bụi hồng đỏ đầy gai

khóc suốt chặng đường dài

vương miện giờ vỡ vụn

hóa nghìn hạt vàng phai

 

cô nhỏ về gác nhỏ

chiếc ô dựng góc phòng

bầy sẻ không còn đó

nắng nhạt tắt ngoài song

 

cô nhỏ xòe tay nhỏ

mưa hôn lòng bàn tay

lại thì thầm an ủi

"tôi sẽ nhớ em hoài."

 

cô nhỏ thành cá nhỏ

bơi giữa lòng đại dương

biển thủ thỉ yêu thương

"chóng lành lòng con nhé!"

 

cá nhỏ cười khúc khích

ngày bất chợt sang trang

vạn vật quanh em bảo

muốn cùng em bình an.

 

| 22.06.2016

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này