tập thơ: những người bạn cũ

bốn mùa tự sự - không đề mùa xuân 4

không đề mùa xuân 4

gửi xanh


***



sân nhà yên lặng
ngọt lịm nắng vàng
hồng chưa nứt nụ
một chiều xuân lan

thoảng trong gió lộng
hương xuân dịu dàng
đất trời rực rỡ
vào xuân hân hoan

xuân thay áo mới
lộng lẫy kiêu kỳ
đầy vườn cúc nở
thầm thì thầm thì

mùa xuân khẽ hát
ai vừa mỉm cười
bồi hồi én liệng
êm đềm mắt môi

sương đọng trên lá
trà hương tràn đầy
đàn ngân nửa điệu
xanh ngời tóc mây

hương trà vẫn đượm
ấm lòng tay tôi
có cô kiến nhỏ
ngồi nhìn mây trôi.

 

| xuân 2014

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này