tập thơ: những người bạn cũ

bốn mùa tự sự - tháng ba se se lạnh

tháng ba se se lạnh


***


những ngày xưa thiệt là xưa 

thành thị cũ chưa kịp thay áo mới

tháng ba se se lạnh

ngồi xích lô lên phố du xuân

ra giêng đấy vẫn như chưa hết Tết

 

đầu đường có người rao quà vặt

cô bán hàng rong cười duyên trở miếng bánh khoai mì

lũ nhóc tì nhâm nhi cà rem răng run lập cập

ghế đá công viên cụ ông hẹn nhau chơi cờ tướng

nhóm thanh niên ôm đàn ngẫu hứng

vọng tiếng chuông nhà thờ, bầy chim cất cánh bay lên

hoa mai lả tả nhuộm hương đầy tóc.

 

rồi ngày nảy ngày nay

gió thổi quá mặt đường toàn bụi

quạnh quẽ mà ồn ã thị thành thay áo mới

ngày cứ trôi cứ trôi

ghế đá công viên không ai buồn hỏi

áo len dày 

lòng chẳng ấm bao nhiêu 

 

a,

tháng ba hãy còn se se lạnh

nhớ quá những ngày xưa.

 

| 2021

 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này