Tình

Những năm tháng ấy - Một đời

Cuộc đời tôi có bình an 

Là khi có cậu an nhàn với tôi.

An Dương hoa mọc trên đồi 

Bóng hình của cậu bồi hồi trong tim. 

 

Cuộc đời như một thước phim 

Nào ai đoán được nổi chìm ra sao? 

Tháng năm dẫu có là bao 

Thế nhưng tôi đã khổ đau vì người.

Xưa kia không hiểu sự đời 

Xưa kia khờ dại làm rơi chân tình.

Giờ đây hối lỗi một mình 

Những năm tháng ấy giữ gìn mai đây. 

 

Cuộc đời năm tháng sau này 

Nếu không có cậu, tôi đây xin hàng. 

Đời không có cậu hoang tàn 

Đời không có cậu, vô vàn khó khăn. 

Tôi đây hối lỗi ăn năn 

Tình này gửi trọn một lần vấn vương 

Tôi thề với đất bốn phương 

Kiếp này tôi chỉ yêu thương một người. 

Mai sau vật đổi sao dời

Cả đời tôi nguyện giữ lời sắc son. 

 

2

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này