Thần Chết ngày Tình yêu - 4



“Thế ở dưới này có thuốc giảm đau không đồng chí?”

Thần Chết thấy vừa dứt chuyện gã đã hỏi câu cà chớn đó thì lườm gã một cái. Thế rồi, lần thứ bao nhiêu không biết trong ngày, hắn nhớ ra mình đang mặc đồng phục, không nhìn thấy mặt. Có lườm gã cháy cả Địa ngục gã cũng không nhận ra. Hắn thở dài một cái rồi nói.

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì ta và ngươi cũng như các đồng nghiệp khác của chúng ta không biết đau. Còn đám tội nhân phải đau, đau thật đau, đau để nhớ đến khi mãn cái kiếp đày ải này, đến kiếp sau không còn dám như thế nữa.”

“Đồng chí nghĩ xem đến kiếp sau liệu gái đấy có trân trọng tình cảm của người khác hơn không?”

“Cái đấy mai ngươi đi mà hỏi ả. Hỏi ta, ta làm sao mà biết được. Nhân tiện thì ngươi hỏi cả ngươi nữa nhé. Có khác gì nhau đâu mà hậm hực.”

Thần Chết đứng dậy khỏi bàn ăn, phủi phủi vạt áo rồi nói.

“Đến giờ vào làm rồi đấy.”

Gã cũng đứng dậy. Tay dù lau giấy rồi vẫn còn bị dính mỡ gà, nên gã bảo Thần Chết chờ một lát, để gã đi rửa tay xong sẽ ra ngoài cùng hắn.

Độ hơn một phút sau, cả hai bước cùng nhau ra ngoài tòa nhà trụ sở làm việc. Gã đưa một tay lên, che bớt ánh nắng đang rọi xuống.

“Không ngờ xuống đến Địa ngục rồi vẫn gặp phải cảnh nắng gắt.”

“Do thằng cha cố vấn mới đề xuất cho Diêm vương đấy. Hắn bảo tái tạo không khí như ở trần thế để đổi gió cho anh em. Tiên sư thằng dở người.”

Gã gật gật đầu đồng tình. Thần Chết dợm bước đi, nhưng hắn lại chợt nhớ ra một chuyện.

“Này, ta bảo.”

“Chuyện gì?” Gã hỏi lại.

“Ngươi bảo chuyện ngươi đi bắt hồn lần đầu vui lắm hài hước lắm. Ta nghe xong có thấy vui miếng nào đâu?”

“Vui thế còn gì. Có ai xui đến độ mới ngày đầu tiên đi bắt hồn lại bắt trúng cục nợ của cuộc đời không?”

Thần Chết thở dài. Hắn nói.

“Ngươi bớt lấy nỗi đau của bản thân ra làm trò mua vui lại đi. Con ả nói đúng đấy, lòng tự trọng của ngươi phải bơm to ra một chút, đừng có để người khác đạp lên mình như vậy.”

Gã cười hềnh hệch đáp trả.

“Cái đó tôi chưa chắc đâu. Mà, chúng ta còn ở nơi này dài dài, hay là đồng chí dạy tôi đi. Dạy tôi biết làm sao để trân trọng chính mình. Rồi biết đâu, đến ngày Valentine năm tới, tôi có thể tận hưởng cảm giác yêu đương thay vì cứ chăm chăm đau khổ chuyện quá khứ.”

“Nếu ngươi đã thành tâm muốn học, ta chỉ thu phí đâu đó tầm năm chục triệu thôi.”

“Đắt vậy?!”

“Nếu đóng sớm ta giảm mười phần trăm.”

“Dẹp đồng chí đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout