Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
The Vampire’s Bloodbound (Huyết Ước)

Chương 77: Kéo cắt tóc và dao cạo râu

Kim Ngọc cùng cặp sinh đôi An Nhi và Yên Nhi không còn mặc những bộ trang phục theo phong cách quý tộc Pháp nữa. Nhóm Femme Fatale giờ đang khoác lên người những bộ trang phục đen tối và huyền bí kiểu Gothic của nam giới Anh Quốc thời Victoria

Bỗng có tiếng rin rít như tiếng móng vuốt cào trên kim loại vang lên. Âm thanh quỷ quái này kết hợp với tiếng bước chạy dồn dập, tiếng gió thổi hun hút, tiếng cánh cửa va đập, tiếng quạ kêu xao xác - tạo nên một bản nhạc rùng rợn.

Đến cả Vampire như Hồ Thu còn thấy sởn hết cả gai ốc nên cô không thấy bất ngờ gì lắm khi đa số con người trên khán đài đang ngồi co rúm trên ghế.

Như để tăng thêm không khí đáng sợ trong Nhà Hát Lớn của trường Harmony, dàn nhạc giao hưởng dưới sân khấu kết thúc bản nhạc kinh dị của mình bằng một tiếng thét nghe vô cùng chói tai.

“Tôi xin cảnh báo trước là Vòng 3 của Cuộc Thanh Trừng sẽ rất tàn bạo và vô nhân đạo. Thử thách này không phù hợp với những bạn có vấn đề về tim mạch và thần kinh. Cho nên, tôi yêu cầu các bạn thí sinh với cả các bạn khán giả - những ai cảm thấy mình không theo được thử thách này thì hãy đứng dậy và ra về.”

Kim Ngọc ngưng một chút để quan sát cảm xúc của các chàng trai Let’s Dance. Vài khuôn mặt đã trở nên tái mét ngay sau lời tuyên bố của cô ả.

Bởi vì, với đũng quần đã bị dính chặt vào mặt ghế bởi một loại keo siêu dính nào đó - thằng con trai nào mà muốn rời bỏ cuộc chơi thì chỉ còn cách duy nhất là để cái quần ở lại.

Nên làm sao mà các chàng trai Let’s Dance có thể ‘đứng dậy và ra về’ - đơn giản như lời cô ả nói được?

Kim Ngọc thật là biết cách làm khó người khác mà!

“Ha ha ha! Các bạn Let’s Dance thật can đảm. Nếu các bạn đã lựa chọn tiếp tục tham gia thử thách của Vòng 3, thì chính các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình đấy.”

Kim Ngọc cười vang một cách tà ác khi cô ả thấy không có chàng trai nào của Let’s Dance dám chọn ra về trong nhục nhã.

“Bây giờ, chúng tôi sẽ tân trang lại cho từng người. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ làm cho các bạn đẹp trai như những thành viên của nhóm nhạc thần tượng Crimson Veil luôn ấy. Và tôi xin được giới thiệu - các chuyên gia làm đẹp chuyên nghiệp nhất của trường Harmony.”

Đèn spotlight giờ chuyển hướng sang cặp sinh đôi An Nhi và Yên Nhi.

Hai đứa đó đang đứng xoay lưng vào nhau nhưng ánh nhìn đều cùng hướng về phía khán giả trên khán đài. Số lượng khán giả đến Vòng 3 vẫn ổn định, không có học sinh nào bỏ về nhà để ăn tối dù đã muộn lắm rồi.

Bỗng có âm thanh của kim loại nghe xoẹt một cái!

Âm thanh này đến từ An Nhi - đứa con gái có mái tóc nhuộm màu hồng pastel. Cô ả khoe ra một cây kéo khổng lồ đến mức phải cầm bằng hai tay. Chẳng rõ nó là kéo cắt tóc hay kéo tỉa cây nữa.

Còn Yên Nhi - đứa con gái có mái tóc nhuộm màu xanh da trời nhạt - thì xoè ra tận ba con dao cạo râu cán dài ở mỗi bàn tay. Đây là kiểu dao cổ điển với lưỡi dao có thể gập lại được. Thời nay không còn ai dùng kiểu dao cạo này nữa bởi rất dễ bị thương nếu bất cẩn.

Cùng lúc đó, ca sĩ cùng dàn nhạc giao hưởng ở dưới sân khấu bắt đầu biểu diễn bài hát gây ám ảnh nhất của vở nhạc kịch Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - Epiphany.

Hồ Thu ngồi cắn móng tay trong vô thức. Cô đã nhận ra ý đồ của cặp sinh đôi.

“Hê! Tôi cần người xung phong trước! Ai nào?”

An Nhi vung vẩy cây kéo khổng lồ trong tay cô ả. Nhưng chẳng có chàng trai Let’s Dance nào dám đáp lại sự nhiệt tình của cô ả cả.

Thấy An Nhi cứ ngơ ngác đứng đợi chờ người xung phong, Yên Nhi mới quyết định chủ động luôn.

Cô ả bỗng biến mất khỏi ánh đèn spotlight…

… Và cô ả lại đột ngột xuất hiện sau lưng của những chàng trai Let’s Dance. Cách cô ả di chuyển hệt như một con rắn vậy.

Yên Nhi cứ ngó nghiêng người này rồi lại đến người kia. Những con dao cạo sắc bén trong tay cô ả lóe sáng dưới ánh đèn sân khấu một cách có chủ đích. Chúng giúp cho cô ả thành công hơn khi hù dọa đám con trai. Bọn họ giờ ngồi im re trên ghế luôn.

“Có ai cần cạo râu không? Anh bạn này nhé? Hay là ông anh này? Anh mới là học sinh cấp 3 mà sao râu ria dữ vậy trời?”

Yên Nhi đã tìm ra được một con dê tế thần.

Đó lại là một chàng trai thuộc lớp 12C tiếp. Anh chàng này trông chững chạc hẳn so với đám bạn cùng trang lứa bởi bộ râu lún phún trên cằm.

“Ê! Anh ngồi yên nào! Đừng có chống cự! Chỉ là cạo râu thôi chứ có gì đâu.”

Chàng trai lớp 12C vùng vẫy trong tuyệt vọng khi Yên Nhi và An Nhi áp sát tới gần anh ta. Đám con trai ngồi xung quanh cũng chỉ biết lặng im quan sát trong bất lực khi Yên Nhi làm việc với con dao cạo.

Rầm!

Cái ghế của anh chàng râu ria lớp 12C đổ xuống sàn, dính với nó là cái quần của anh ta.

Anh ta đã chọn BỎ QUẦN để chạy lấy người!

Từ trong bóng tối, ánh đèn flash từ đám khán giả cứ nháy lia lịa theo cặp chân lông lá của kẻ vừa bỏ trốn thành công khỏi thử thách Vòng 3 của Cuộc Thanh Trừng.

Thế là, đám khán giả trên khán đài lại có cơ hội được cười tiếp.

Bây giờ, Let’s Dance chỉ còn lại đúng 5 người!

Và để đảm bảo không còn ai bỏ trốn được như anh chàng râu ria lớp 12C vừa rồi, các chàng trai Let’s Dance còn lại đã bị hội Femme Fatale trói nghiến vào cái ghế đang ngồi - bằng một đám dây thừng vừa rơi xuống từ trần sân khấu.

“Xem nào! Ai sẽ là người được tân trang tiếp theo đây?”

Kim Ngọc nhìn lướt qua đám con trai trên sân khấu và làm ra vẻ như khó lựa chọn lắm.

“Lớp 12C… Thật đáng thương! Ban đầu có tận 10 người ứng tuyển vào Let’s Dance mà giờ đây chỉ còn lại đúng hai người là Trưởng Nhóm Chí Anh và anh này… Ê, anh tên là gì ấy nhỉ?”

Kim Ngọc chỉ vào một chàng trai có mái tóc bồng bềnh của lớp 12C ngồi bên cạnh Chí Anh. Tự nhiên được cô ả chú ý, anh ta đỏ mặt thẹn thùng như cô dâu mới về nhà chồng vậy.

“Hửm? Sao anh không nói gì vậy? Đã thế tôi sẽ tạm gọi anh là Chow Chow. Anh không phản đối gì chứ?”

Chàng trai lớp 12C kêu ‘Gâu’ hẳn ba tiếng với Kim Ngọc thay cho câu trả lời. Anh ta tỏ ra vui vẻ hệt như một con thú cưng luôn

“Chow Chow ngoan quá. Anh đáng yêu y hệt cậu bạn thân Poodle của tôi. Để khi nào rảnh, tôi sẽ dẫn anh và cậu ấy cùng đi dạo công viên nha.”

Kim Ngọc lại gần anh chàng tên Chow Chow và vần vò mái tóc bồng bềnh của anh ta cho đến khi nó trở nên giống như một cục bông xù. Khuôn mặt của chàng trai thích kêu Gâu đã đỏ nay lại càng thêm đỏ. Nhưng nhìn chung thì anh ta có vẻ sung sướng hơn là khó chịu.

“Cậu bạn thân Poodle mà Kim Ngọc nói tới là cậu hở, Quyết Chiến?”

Hồ Thu chiếu tia nhìn tò mò lên Quyết Chiến. Cô lờ mờ đoán cái biệt danh Kim Ngọc đặt cho cậu ta hẳn phải đến từ mái tóc được uốn loăn xoăn và nhuộm nâu rất cầu kỳ của cậu ta.

Còn Quyết Chiến thì không thèm trả lời Hồ Thu. Cậu chàng này đang tức đến nổ đom đóm mắt khi buộc phải chứng kiến Kim Ngọc rủ rê hẹn hò với chàng trai khác ngay chốn công khai.

“Được rồi. Tôi tạm bỏ qua cho lớp 12C vậy. Cũng chỉ vì các anh nhìn dễ thương như đám cún con ấy. Ừm! Và mấy cậu lớp 11B thì đợi xíu nha. Trông các cậu cũng dễ thương gần bằng đám thú cưng rồi nên cũng không cần được ưu tiên tân trang. Vậy - đối tượng cần được tân trang tiếp theo là…”

Kim Ngọc chỉ nhìn lướt qua Nhân Thành và Dũng Thám Tử khiến cho bọn họ cùng trở nên buồn so khi cô ả không chú ý tới bọn họ nhiều. Trái lại, tâm trạng của Quyết Chiến lại tốt lên một chút…

Chứng kiến sự thất vọng trong ánh mắt của hai gã trai lớp 11B, Hồ Thu bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

Hình như đúng như lời Quyết Chiến nói - đám con trai Let’s Dance vẫn cố gắng chịu nhục để trụ được đến thử thách của Vòng 3 cũng chỉ vì muốn gây ấn tượng và chiếm cảm tình của Kim Ngọc.

Còn Sơn Nam…

Cậu ấy đã có rất nhiều cơ hội để chạy trốn trước khi Vòng 3 bắt đầu - chỉ cần chịu nhục tí thôi.

Nhưng không hiểu sao Sơn Nam vẫn không chịu bỏ cuộc?

Vậy mục đích thật sự của cậu ấy khi cố trụ lại ở Let’s Dance là gì?

Sự công nhận?

Danh tiếng?

Harmony Points và xa hơn là học bổng của trường Đại Học Quốc Tế Symphony?

Hay đơn giản là vì cô ả Kim Ngọc đó?

Không thể nào!

Hồ Thu lúc lắc cái đầu để xua tan đi những suy nghĩ không mấy làm tích cực.

Cô biết Sơn Nam chưa đủ lâu để hiểu những toan tính trong đầu của cậu ấy. Chàng trai Bloodbound đó vốn không phải là người dễ đoán. Hoặc cũng do cô còn thiếu kinh nghiệm trong việc đọc vị con người.

“Dương Sơn Nam”

“Vượn Núi lớp 11D!”

“Nam Núi! Nam Núi! Nam Núi!”

Đám đông trên khán đài chỉ đích danh Sơn Nam rồi họ kêu tên cậu ấy thành nhịp điệu.

“Được rồi! Được rồi! Như ý các bạn!”

Kim Ngọc cười tà ác.

Nhìn qua tưởng chừng như Kim Ngọc chỉ chiều lòng theo khán giả. Nhưng thực tế là cô ả đã mong chờ giây phút được trừng phạt chàng trai loài người này từ lâu lắm rồi.

“Tôi đã bảo rồi mà. Cậu sẽ bị trừng phạt. GẤP ĐÔI. Cậu có nhớ không, Sơn Nam?”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px