Chìa khoá vào Hư Vô



Tại phòng thưởng dịch mây sao, một loại dịch đắt tiền và bổ dưỡng được chiết xuất từ đám mây khí tại những vườn ươm sao…

- Cha, bước tiếp theo người tính thế nào? Muốn mở khoá vào Hư Vô, chúng ta phải có năng lượng của bảy vị Cổ thần đầu tiên được Hư Vô sinh ra. Làm sao mà chúng ta lấy được?

Ley mất kiên nhẫn hỏi Imela. Hai người họ quả thật đã vạch ra kế hoạch nhưng còn thực hiện thế nào thì họ đi tới đâu tính tới đó. Muốn lấy được năng lượng của bảy vị Cổ thần đầu tiên được Hư Vô sinh ra, hắn phải có được chìa khoá vào khu nghiên cứu tuyệt mật của Viện Kiểm soát và Xử lý Thực tại, nơi Imarni đang làm Viện trưởng. Nhưng hắn cần có sự cho phép của hoàng đế mới được vào. 

- Imarni là con trai của ta, là anh trai của con, chúng ta nhờ nó một chút là xong mà. - Imela bình thản.

- Nhưng anh ấy vốn không thích tụ họp gia đình, anh ấy cũng không ưa con, cả cha anh ấy cũng chả thèm để lời nào vào tai thì cha nói anh ấy nghe chắc??? - Ley không thích Imarni, nhưng vì mục tiêu cao cả hơn nên phải giả vờ anh anh em em với hắn.

- Thế ngươi tính làm thế nào? Nếu đến cả người trong gia đình mà chúng ta cũng không thuyết phục được thì ngươi cứ để cha ngươi mục ruỗng trong cái nơi tăm tối đó đi! - Imela giận dữ lớn tiếng đáp lại Ley.

- Cha chỉ cần báo con một tiếng thì con cũng giúp mà, dù gì con cũng đã giúp che giấu nguồn gốc của Đình Ngọc khỏi Viện Kiểm soát và Xử lý Thực tại rồi! Con không rõ cha với em muốn làm gì, nhưng việc mở cửa vào Hư Vô có phải chuyện to tát quái đâu. Nói thẳng ra, chỉ có kẻ điên mới đi đến đó. Còn bình thường, chỉ nghe đến tên là người ta đã bỏ chạy rồi. - Imarni bất ngờ xuất hiện trước mặt hai cha con.

Imarni nói không sai. Cái khu nghiên cứu tuyệt mật ở viện của hắn làm ra vẻ quan trọng này nọ chứ thực ra ai muốn vô lấy hòm năng lượng của bảy vị Cổ thần để đi đến Hư Vô cũng được. Hắn cũng cần Yarier quay trở lại để thực hiện kế hoạch của mình. Nếu hắn giúp bọn họ đẩy nhanh quá trình, thì kế hoạch của hắn cũng diễn ra dễ dàng hơn. Hắn chỉ là nghĩ đến Đình Ngọc. Tội nghiệp cậu, sắp tới, hắn sẽ phải làm tổn thương cậu rồi.

- Con nói thật sao? Chẳng lẽ hòm năng lượng đó nó ai lấy cũng được sao? Sao cha nghe phải có sự cho phép của hoàng đế mới lấy được? - Imela như nắm được cọng rơm cứu mạng liền hỏi cặn kẽ.

- Cũng không hẳn là dễ lấy. Ừm..chỉ là cần một lý do nào thuyết phục. Và phải có con đi cùng thì mới có thể đưa chiếc hòm đó ra ngoài. Nhưng hai người phải đảm bảo Yarier phải nghe theo chúng ta, nếu chúng ta để lộ hắn ra bên ngoài thì kết cục sẽ tồi tệ lắm đấy. - Imarni dặn thế chứ không biết hai con người này có khống chế tên điên đó không.

- Em đảm bảo mọi việc sẽ ổn. Chỉ cần chúng ta lấy được hòm năng lượng đó. - Ley lên tiếng trấn an Imarni. - Chúng ta đã có được cái xác, chỉ cần dụ con quái vật đó vào Hư Vô thì mọi thứ sau đó quá đơn giản. - Ley phấn chấn hơn hẳn.

- Con quái vật? Em gọi cậu ta như vậy à? Cậu ấy thật sự bị chúng ta lừa vào tròng đó! Nếu chúng ta không dụ dỗ cậu ấy, cậu ấy cũng không hồi sinh người yêu đâu! - Imarni khinh thường sự lỗ mãn của Ley.

- Anh muốn nghĩ sao cũng được!!! - Ley thái độ ra mặt.

Imarni không thèm nhìn Ley. Hắn đi lại gần Imela uống một ngụm dịch mây sao.

- Cái quan trọng là cha cần tìm lý do gì đó phù hợp để xin giấy phép. Để con nghĩ xem...đúng rồi, con có một cách khác, tuy hơi lâu nhưng không cần phải xin giấy phép, nhưng nó đòi hỏi cha phải kiên trì. - Imarni chợt nghĩ ra một giải pháp khác không ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn.

- Ý con là sao? Có cách gì khác đi vào Hư Vô sao? - Imela ngạc nhiên hỏi.

- Cái mà mọi người nói là năng lượng của bảy vị Cổ thần đầu tiên đó, thực tế nó luôn ở khắp nơi của thực tại. Chỉ là gom đủ năng lượng thì không dễ, cần có công cụ chuyên nghiệp và phép thuật đủ mạnh để chiết xuất ra được ấy mà! - Imarni giải thích.

- Ý anh là chúng ta có thể tự mình tạo ra một hòm năng lượng mới đó sao??? - Ley cũng ngạc nhiên không kém.

- Đúng vậy, năng lượng của các ngài luôn ở khắp nơi của thực tại, chỉ là chúng ta quên đi sự thật rằng, những năng lượng ấy đã và đang và sẽ tiếp tục tạo ra muôn vàn vật, việc trong thực tại này. Hai người hiểu không? - Imarni bắt đầu thấy hai cha con họ ngơ ra rồi.

- Vậy chúng ta làm cách nào? - Imela muốn hỏi cách làm chứ ông không cần biết cơ chế vận hành của những năng lượng này.

- Bảy vị Cổ thần đầu tiên đó là Cổ thần Sinh Dưỡng, Cổ thần Ánh sáng, Cổ thần Bóng tối, Cổ thần Cái chết, Cổ thần Hy vọng, Cổ thần Dục vọng, Cổ thần Thời gian. Chúng ta cần tìm những đại diện mang thuộc tính của những Cổ thần đó. 

Không gian trong phòng bỗng im ắng lạ thường. Ley và Imela đăm chiêu suy nghĩ. Bên ngoài nơi ở của Imela, những cây âm nhạc ngân vang lên du dương, gió thổi từ dòng sông ánh sáng tạo nên bầu không khí tươi mát, hoàn toàn đối lập với sự căng thẳng bên trong dinh thự.

- Lấy sinh vật sống đại diện cho Cổ thần Sinh Dưỡng. Lấy phép thuật của chúng ta đại diện cho Cổ thần Ánh sáng, tương tự với lấy phép thuật của Cõi Tối của Cổ thần Bóng tối. Lấy sự ra đi của một sinh vật nào đó đại diện cho Cổ thần Cái chết. Lấy cảm xúc mong chờ của kẻ nào đó cho Cổ thần Hy vọng. Lấy ham muốn của một kẻ khác cho Cổ thần Dục vọng và lấy sự biến chuyển của một vật nào đó cho Cổ thần Thời gian. - Imarni biết hai con người có nghĩ thêm ngàn năm cũng không hiểu nguyên lý vận hành của thực tại nên hắn nói luôn cho nhanh.

- Được, vậy chúng ta bắt đầu tìm kiếm năng lượng từng cái một. - Imela quyết định nhanh chóng.

- Vậy hai người cứ làm theo con chỉ dẫn, con không thể xen vào chuyện này. - Imarni còn bận việc khác nên vội kết thúc cuộc trò chuyện rồi ra về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout