Phù thuỷ liên giới tính


Liên giới tính (hay Intersex) là thuật ngữ dùng để chỉ những người sinh ra với những đặc điểm giới tính không điển hình. Những đặc điểm giới tính ở đây bao gồm cơ quan sinh dục, cơ quan sinh sản, hóc-môn, bộ nhiễm sắc thể. Liên giới tính không phải là dị tật, không phải là sai lầm của tạo hoá, không cần được sửa chữa. Họ là một phần tự nhiên của đa dạng sinh học thế giới, cho thấy thế giới không chỉ có hai loại giới tính nam và nữ mà còn tồn tại nhiều biến thể đa dạng cần được nhìn nhận bình đẳng.

Ngày 26/10 hằng năm là Ngày nhận thức về Liên giới tính (Intersex Awareness Day), khởi nguồn từ phố Boston (Mỹ) vào năm 1996 nhằm kêu gọi một cuộc vận động chấm dứt sự tủi thẹn, giấu mình và các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ ép buộc nhằm sửa đổi bộ phận sinh dục cho khớp với khái niệm nam hoặc nữ đối với các trẻ em liên giới tính.

Tại biệt thự Xuân Vân, nằm tại bán đảo du lịch nổi tiếng và đẹp nhất thành phố Lan Hoa…

Jaly vẫn đang phục hồi sau sự cố đêm đó, cậu đang ngồi lướt xem phim. Morunk đang may váy, cậu là người có tay nghề khéo léo nhất vì cậu từng học Thiết kế thời trang. Cậu cũng đảm nhận việc thiết kế các trang phục diễn cho nhóm. Rose Queens tuy vẫn mua những bộ đồ đắt tiền để đi diễn, nhưng để cho bản thân thêm phần cá tính, họ bắt buộc phải có trang phục tự thiết kế.

- Gái à, cậu có đoán được ai đã tấn công anh Vinelle đêm đó không? - Morunk vừa đính phụ kiện đá lấp lánh, vừa hỏi thăm Jaly. 

- Mình biết chứ, nhưng nếu anh Vinelle không nói thì mình cũng không tra hỏi. - Jaly miệng thì cất tiếng nhưng mắt vẫn chăm chú xem bộ phim mới ra mắt

- Gái, cậu nghĩ là đám phù thuỷ Cảnh Quang đó sao? - Morunk biết Jaly cũng là phù thuỷ, nhưng cậu ấy đã rời xa gia đình cậu ấy lâu rồi.

- Mình nhận ra họ, tuy lúc đó mình hơi bất ngờ nhưng nội tâm của họ đã phơi bày tất cả . - Jaly không phải muốn đọc nội tâm của bất kỳ ai, chỉ là việc đó nó tự có thôi, cậu cũng không kiểm soát được.

Jaly có thể đọc nội tâm của bất kỳ ai và có thể thao túng nó khiến họ buồn, vui, hạnh phúc, điên loạn hay hèn nhát,... . Cậu không cố ý, nhưng nó là bản năng có sẵn, cậu dù muốn sống bình thường cũng không được. Cậu dù muốn hay không thì cậu vẫn đọc được nội tâm của Vinelle, Finn và Morunk, chỉ là cậu cố không quan tâm tới nó.

“Ạch”

Tiếng trượt chân của Vinelle phát lên bất ngờ khiến Jaly và Morunk đều mau chóng chạy đến. Vinelle không hiểu vì sao dạo này cậu hay bị mất năng lượng thế nhỉ. Ngôi biệt thự có một phần ít ánh sáng, nhưng dù cậu ít đến khu vực nhiều ánh sáng, cậu vẫn hay bị té xỉu như này. 

- Anh có sao không? - Jaly và Morunk đồng loạt cất tiếng.

- Anh không sao? Chắc anh bữa giờ chưa tắm bóng tối nhiều! - Vinelle lên tiếng trấn an các em.

- Anh về nhà đi! Hiện tại mai mới diễn, anh về bồi bổ sức khoẻ đi! - Morunk khuyên bảo.

- Anh có chuyện cần nói với Jaly, Jaly, em vào trong nói chuyện với anh được không? - Vinelle nghiêm trọng.

- Được chứ anh! - Jaly mẩm chắc có chuyện bí mật.

Morunk quay lại chỗ phòng sinh hoạt chung để Jaly và Vinelle nói chuyện.

Jaly đi theo Vinelle vào phòng của anh. Khi bước vào, cậu thấy một ký tự thanh gươm của Hội Cảnh Quang trên tóc giả của mình. 

- Ý anh là bọn chúng theo dõi anh bằng cách đặt ký tự thanh gươm lên em! Em…

- Em chẳng lẽ là trong lần thăm mộ dì?

Jaly tránh Hội Cảnh Quang còn không kịp. Cái Hội đã đem cậu ra phán xét như một tội lỗi vì cậu là người liên giới tính. Họ đã ép cha mẹ cậu phải sửa cậu thành con gái, chỉ có dì là bảo vệ cậu. 

- Có thể bọn chúng biết em thương dì nên sẽ thăm mộ dì. Anh không trách em, chỉ là trong giai đoạn này, phía Hội đang tăng cường hoạt động truyền giáo và thảm sát những ai không theo tôn giáo Minh Thần. Em thương dì, nhưng em phải cẩn thận, nếu dì thấy em bị chúng hại, dì cũng không thể an nghỉ.

Vinelle hiểu rõ bản chất của Hội Cảnh Quang vốn là vòi rồng của Cõi Sáng để thống trị những cõi giới khác. Bọn chúng muốn được tôn kính là thần, muốn dùng năng lượng tôn kính để bất tử. Cậu vốn nghĩ những người được Hội đào tạo sẽ có tư tưởng thượng đẳng. Nhưng khi cậu gặp Jaly, cậu mới biết, thì ra không phải ai được sinh ra trong những gia tộc phù thuỷ thuộc Hội đều là may mắn. Jaly phải đấu tranh thế nào để được tự do làm điều mình thích, thậm chí phải chạy trốn và bị xem là tội lỗi vì cậu bất tuân theo mệnh lệnh của Hội.

- Phù thuỷ bình thường không theo dõi được anh, vì anh có cách che giấu riêng của mình. Nhưng họ biết chúng ta hay đi cùng nhau... - Vinelle trầm lại.

- Vậy, em đã dẫn bọn chúng tới club sao? Em không biết về mấy việc này! Em xin lỗi!

Jaly buồn bã.

- Anh không có trách em. Em nên cẩn thận hơn, lúc đó, có thể bọn chúng muốn dùng em để làm kim chỉ nam để nhận định được địa chỉ của anh nên không bắt em về. Sau này, nếu em có gặp chuyện gì, hãy dùng phép truyền tin mà anh chỉ cho em. Em còn nhớ không? - Vinelle lo Jaly sẽ bị Hekka làm hại.

- Em nhớ chứ! - Jaly tuy có dùng khả năng bẩm sinh của mình để khiến Vinelle nhận cậu vào nhóm, nhưng Vinelle dù biết vì anh có thể kháng lại được sự thao túng vụng về đó, anh vẫn yêu thương và che chở cho Jaly.

- Anh chỉ muốn nhắc em là, Hội Cảnh Quang đã có từ đời Hoàng đế Cõi Sáng trước. Thái tử chỉ là kẻ kế thừa. Em chỉ là phù thuỷ bình thường, em không có kiến thức phép thuật sâu rộng như họ, em lại không có gia đình hỗ trợ. Anh không muốn thấy em bị tổn hại đâu!

Vinelle ôn tồn bảo ban Jaly.

- Em biết rồi! Em sẽ hành động có suy tính hơn!

Jaly ủ rũ đi ra khỏi phòng. Cậu là đứa nổi loạn nhất trong nhóm. Cánh tay cậu đầy hình xăm, mái tóc pixie màu hồng nhẹ nhàng kết hợp đôi mắt luôn được trang điểm theo kiểu goth. Jaly thích những bộ đồ cắt xẻ táo bạo, thích cuộc sống tình một đêm. Cậu có khả năng thao túng nội tâm, có kỹ thuật dùng kiếm rất tốt, thậm chí lúc chưa bị phán xét, Jaly đã từng thắng nhiều giải đấu kiếm của thành phố. Nhưng cậu lại không sinh ra trong một gia đình yêu thương con cái bằng cả trái tim. Họ chỉ răm rắp nghe theo lời của Hội trưởng Hội Cảnh Quang.

Morunk thấy Jaly đi ra ngoài thì liền bỏ váy xuống lấy nước cho cậu uống. Jaly ngồi ịch xuống ghế sofa, tay vẫn lướt điện thoại. Morunk thấy cậu buồn bã như vậy thì cũng ngồi bên cạnh cậu an ủi.

- Gái đi chơi không? Thấy gái xám xịt rồi kìa! - Morunk rủ rê.

- Morunk, cậu có nghĩ mình vô dụng không? - Jaly nằm úp xuống ghế - Mình đã hại anh Vinelle rồi!

- Hả? Chuyện gì nữa? - Morunk lo lắng.

- Mình bị Hội Cảnh Quang theo dõi, bọn chúng theo dõi mình để tìm ra anh ấy. Nếu mình giỏi phép thuật, mình có thể tẩn họ một trận để cảnh cáo họ không được đụng tới anh Vinelle. - Jaly ôm gối ngồi xụ mặt.

- Không có đâu mà! Gái ngầu lắm! Gái có kỹ năng kiếm thuật siêu đỉnh, có thể thao túng nội tâm. Và gái đẹp vô cùng! - Morunk an ủi Jaly.

- Mình ngu về mấy cái Thần tự lắm! Mình chắc là phù thuỷ ngu nhất trên thế giới! Thần tự là thứ căn bản mà mỗi phù thuỷ phải học để sử dụng phép thuật. Mà mình thì học cái trước là quên cái sau nên giờ chỉ biết vài phép sơ đẳng thôi! Haizzz!

Jaly thở dài tự trách khiến Morunk phải cười thật to làm Jaly ném gối vào cậu.

- Gái mà còn tự trách là mình nghỉ chơi với gái luôn đó! - Morunk phải vờ hờn Jaly.

- Nãy cậu nói đi chơi phải không? Dẫn mình đi liền đi! Mình đang cần đi chơi ngay và luôn! - Jaly đứng phắt dậy và lay Morunk khiến cậu phải thu xếp đống váy đang may và thay đồ dẫn Jaly đi chơi.

Trong phòng nghỉ của Vinelle…

Ánh mắt Vinelle quét qua nhật ký của mình và Hekka hơn một trăm năm trước. Những lời hứa hẹn, những kỷ niệm khám phá những nơi bí ẩn, những lần luyện tập thể chất đối kháng cùng nhau, tất cả chỉ còn sự oán hận. Vinelle không phải là kẻ luỵ tình, nhưng cậu cũng không thể quên được Hekka của ngày xưa. Hekka bây giờ đã thay đổi quá nhiều, đã trở thành kẻ thù của cậu. Vinelle cầm cuốn nhật ký xem lướt qua rồi nhanh chóng tạo lửa thiêu cháy nó.

“Chính anh đã đẩy chúng ta vào thế đối địch. Tôi không muốn giữ bất kỳ kỷ niệm nào về anh, dù nó có tốt đẹp đến đâu. Chúng ta không còn có thể nhìn nhau mà không chán ghét nữa rồi!”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout