Viện Kiểm soát và Xử lý Thực tại


Giới thiệu về Viện:

Thuộc về Cõi Sáng, nằm trên một ốc đảo được xây dựng giữa tinh vân còn trẻ, chỉ vài triệu năm. Viện là pháo đài khổng lồ với vòm trời cao đến 10 km và ba lớp kết giới vững chắc được chế tạo từ ánh sáng từ các sao xung. Bên trong Viện là hệ thống cổng kết nối đến các khu vực khác nhau vì diện tích nơi đây rộng bằng một phần ba ngôi sao có kích cỡ trung bình.

Viện có một khu vực bắt và thu tín hiệu từ những thực tại khác bằng hệ thống thần chú phức tạp được phát ra khắp nơi để nhận dạng những thực thể dị thường. Ở những khoảng trống bên trong của Viện là nơi tiến hành những thí nghiệm và phân tích hành vi cùng điểm yếu những thực thể dị thường. Những khoảng trống này được bảo vệ bởi hàng rào nhện ảo quang, thiết bị được mã hoá bằng phép thuật dài lằng ngoằng, để tạo ra mạng lưới ảo ảnh làm suy yếu khả năng nhìn nhận của những vật bị thí nghiệm. Nhân sự của Viện bao gồm con em quý tộc tuyển chọn và từ những nhân tài đến từ thường dân. Họ phải vượt qua kỳ thi khảo sát kiến thức vũ trụ và thực tại, có phép thuật mạnh mẽ bẩm sinh cùng khả năng chiến đấu xuất sắc.

Viện nằm tại Thành phố Quân sự, nơi có tài nguyên và ánh sáng rực rỡ nhất. Viện phải được Viện trưởng cấp phép mới vào được. Viện có năm khu, mỗi khu được cai quản bởi Viện phó. Năm khu đó là:

- Khu Thông tin và Dữ liệu: chịu trách nhiệm sắp xếp thông tin và lưu trữ thông tin.

- Khu Nghiên cứu: nghiên cứu về thực tại, theo dõi và phân tích những chủng tộc, mối nguy của thực tại này và thực tại khác.

- Khu Đào tạo Chiến binh: nơi đào tạo những chiến binh tinh nhuệ nhất để thực hiện nhiệm vụ khai phá vùng đất và chủng tộc mới.

- Khu Giam giữ: nhà tù giam giữ những mối nguy của thực tại này.

- Khu Chế tạo: nơi chế tạo vũ khí dùng cho chiến tranh và tiêu diệt những mối nguy của thực tại.

Viện nằm dưới quyền kiểm soát và điều động theo lệnh của Hoàng đế.


Tại phòng riêng của Viện trưởng ở Viện Kiểm soát và Xử lý Thực tại…

Imarni đăm chiêu xem thông tin mới về một chủng tộc có khả năng sử dụng giọng nói làm phép thuật. Hắn lướt kỹ dữ liệu về đặc điểm ngoại hình, điều kiện sống tự nhiên cùng cấp độ phát triển văn minh. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy một chủng tộc có tiềm năng như vậy. 

“Quỷ Âm”

Imarni ngẫm nghĩ về tên gọi cho chủng tộc này. Họ sử dụng giọng nói làm đường dẫn để dẫn truyền phép thuật. Họ chưa phát triển nền văn minh ở cấp độ cao, chỉ mới tồn tại ở mức khai thác tài nguyên thiên nhiên để sinh tồn. Tổ chức xã hội còn nguyên thuỷ. Họ có vị thần của riêng mình và phép thuật của họ cũng chỉ ở mức điều khiển các nguyên tố có sẵn. Thứ làm họ nguy hiểm chính là khả năng thao túng tâm trí và tạo ảo giác.

Imarni nhìn dòng thông tin chạy trên bảng dữ liệu photon theo ý nghĩ của hắn rồi cười nhẹ:

“Dùng âm thanh để thao túng tâm trí và tạo ảo giác thì cũng không có gì to tát, chỉ cần có đủ sự huấn luyện và công nghệ phù hợp. Nghe có vẻ thích hợp để dùng ngắn hạn.”

Hắn đã bị Horron hối thúc tìm những chủng tộc có thể làm công cụ chiến tranh đến mức muốn lục tung Khu Giam giữ các chủng tộc và Thực thể nguy hiểm để nộp cho Horron. Nhưng hắn chỉ nghĩ thôi chứ không thể nóng nảy như vậy. Hắn đã tốn rất nhiều công sức để ngồi lên được vị trí Viện trưởng. 800 năm trước, hắn đã tính toán một bước đi táo bạo để kéo Thực tại Chết vào, tự mình đứng ra đề xuất giải pháp khi chỉ mới là nhân sự Khu Thông tin và Lưu trữ thôi. Thực tại Chết không những là cơ hội để hắn chứng minh năng lực mà còn là cơ hội để hắn lại lấy sức mạnh đã bị mẹ hắn phong ấn vào. Sau sự kiện đó, nhờ công lao lớn mà hắn được bổ nhiệm làm Viện trưởng, thay thế Viện trưởng cũ vốn bất lực trước Thực tại Chết.

Imarni đang ghi chép lại những thông tin quan trọng của Quỷ Âm thì Leza báo có Thái tử đến tìm. 

- Bảo ngài vào phòng mật tin đi! Ta thay đồ rồi ra!

Imarni khoác vội chiếc áo khoác vạt dài và lớp áo choàng pha lê cách điệu ngang lưng rồi khoá thông tin trên bảng dữ liệu. Hắn chợt nhận nhớ ra Thái tử thường xuyên đến kiểm tra tiến độ điều tra của Viện nên mang theo bảng dữ liệu rồi chỉnh lại thần thái cung kính và bước đến phòng mật tin.

Phòng mật tin…

- Cung kính đón chào Điện hạ đến Viện. Imarni sẵn lòng đón tiếp ngài và hầu hạ ngài. - Imarni nghiêm chỉnh hành lễ với Hekka.

- Ngươi biết ta đến đây là có ý gì mà! Cho ta thông tin cần thiết. - Hekka trong áo choàng trắng pha bạc và xanh dạ quang có thêu hoạ tiết phức tạp bằng sợi sáng từ lõi sao mới sinh đi thẳng vào vấn đề.

- Tất nhiên là thần đã có thông tin mới cho ngài. Một chủng tộc dùng giọng nói làm phép thuật. - Imarni mở ra bảng dữ liệu, ánh mắt cười nhẹ báo cáo cho Hekka.

- Dùng âm thanh để điều khiển các nguyên tố, sức mạnh nguy hiểm là thao túng tâm trí và tạo ảo giác? Thế thì có gì nguy hiểm đâu? Chúng ta chỉ cần dùng ánh sáng khống chế họ như những chủng tộc khác thôi! - Hekka chỉ tay vào dòng mô tả sức mạnh của chủng tộc mới này.

- Chúng ta vẫn chưa biết họ sử dụng âm thanh để điều khiển phép thuật là thế nào? Dùng ánh sáng có thể chặn được khả năng của họ, nhưng chúng ta lần đầu gặp một chủng tộc như vậy thì cẩn thận vẫn hơn, thưa Điện hạ! - Imarni giữ phép tôn ti của bề tôi khi nói chuyện với Hekka.

- Khá tốt! Phải cẩn thận như thế! Chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước một chủng tộc lạ như này! - Hekka cười lớn đồng ý với quan điểm của Imarni.

- Thần cũng nghĩ như vậy. Chủng tộc này có thể tiêu diệt Cõi Tối mà không tốn bất kỳ nhân lực hay khí lực nào của chúng ta. Nhưng họ khá lạ và thậm chí bên Khu Thông tin và Lưu trữ chưa từng có hồ sơ nào liên quan đến khả năng dùng âm thanh để điều khiển nguyên tố này. Để chắc chắn, Viện sẽ cần nghiên cứu thêm những biện pháp phòng tránh nếu họ quá mạnh trong việc thao túng tâm trí hay tạo ảo giác. Nếu ngài đồng ý, thần sẽ nhanh chóng cho Viện nghiên cứu cơ chế vô hiệu sức mạnh của họ. - Imarni cúi đầu đợi chỉ thị của Hekka.

- Ta sẽ bàn bạc lại với các quan tướng trong triều rồi sẽ báo cho ngươi biết! Ngươi chỉ cần tiếp tục tìm kiếm những chủng tộc đủ khả năng tiêu diệt Cõi Tối khác. Ta tin ngươi sẽ làm nên chuyện, dù gì thảm hoạ Thực tại Chết tám trăm năm trước đã được ngươi hoá giải còn gì. Nhìn ngươi tận tuỵ cho Hoàng đế như thế ta hài lòng lắm! - Hekka lộ ra ẩn ý nhắc nhở Imarni phải hết lòng phục vụ cho hoàng tộc hoàng đế Horron.

- Thần đã rõ! - Imarni nói to rõ để tỏ lòng trung thành với Hekka.

Đợi đến khi Hekka bước ra khỏi phòng mật tin, Imarni nhếch môi cười khinh và thu lại bảng dữ liệu rồi trở về phòng của mình. Về đến nơi, hắn vứt áo choàng ra một bên rồi truyền dữ liệu cho Hekka. Đôi mắt Imarni hiện ra sự nhạo báng với cái thứ gọi là lòng trung thành. 

“Tên khốn Hekka muốn lòng trung thành của ta ư? Nếu hắn muốn, ta sẽ đáp ứng. Rồi có ngày ta sẽ khiến cha con các người phải cúi đầu trước ta. Có Đình Ngọc trong tay, Quỷ Âm cũng chỉ là đất đá vô dụng thôi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout