[Chọn lọc]
Ý nghĩa:
(Mỗi cuốn sách hay đều có điều hay hoặc sự gàn dở. Cốt là biết chắt lọc kiến thức để tiếp thu cái hay, cái tốt)
Trước mắt là bầu trời Sau lưng là đồi núi Vươn lên vùng đất mới Xây đắp một niềm vui
Ta ngẫm từng trang sách Rón rén thốt nên lời Dù gian nan, thử thách Điều mặn nồng cuộc đời
Tôi và bạn khác chứ Mỗi cuốn sách cũng thế Đam mê, thích đủ thứ Chẳng gì là không thể
Sách hay tìm bạn đọc Cho bạn bài học mới Những kiến thức chọn lọc Bên ta suốt một đời".
|
0
|
Bình luận
Người dùng mới
Bài thơ này hay quá mng ơi