[NHỚ]
Ý nghĩa: Có bao giờ bạn tự hỏi tương tư là gì để rồi khắc khoải nhớ mong? Nỗi nhớ là gì mà khiến Xuân Diệu phải thốt lên: "Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh/Anh nhớ em, nhớ lắm em ơi". Đó là khi trái tim ta đang khao khát được đến gần, được gặp gỡ người ta thương...
Xin gửi vào đông một chút nhớ, nhắn mây và gửi gió rằng ta nhớ nhau!
Trái tim em bỗng chốc quặn thắt lại
Bồi hồi xao xuyến nỗi khuôn nguôi
Tựa như sóng dậy biển khơi
Cuộn trào bọt trắng… chẳng nói nên lời!
Ôi, cảm xúc thật lạ
Bởi trái tim có lên tiếng được đâu
Thế nhưng chẳng chịu nằm yên
Nó đậm rộn ràng trong lồng ngực
Từng hồi tha thiết cuộn nhớ mong…
Đôi lúc em cũng chẳng hiểu mình
Chẳng hiểu điều trái tim lên tiếng
Chẳng hiểu cái gì gọi là…
Thần giao cách cảm của đôi ta!
Nói làm sao cho xiết
Gửi làm sao cho trọn
Điều trái tim thổn thức
Đập liên hồi vì nỗi tương tư!
0
0
<<
[GIẢI ĐẶC BIỆT] Nơi nào ấm êm? - Phiễn Nhân
Anh Đừng Già Quá Nhanh - Mía
XANH - Thiên Âu
Hai người một phương - Triệu Tâm Hỷ
Vắng - Tumo
Hóa Cuồng Phong Vạn Dặm - Thần Ánh Sáng
Nhập Mộng Cục - Thần Ánh Sáng
Trang Sách Hay - Nguyệt Ánh
Tiếc - Ăn Cơm Với Cá
NGƯỜI LÁI ĐÒ - Thiên Âu
Món Quà - Tích Bách Chi
Hoa - Hải Anh
Trở Về - Thần Ánh Sáng
Nhớ - Phương Mạnh Quân
Thanh xuân qua lời kể của quá khứ - Nghiên Đình
giọng mưa nghiêng nghiêng - Chuối Nguyễn
Say - Mạn
Hoài cảm - Bắc Hà
THƠ HÈN - Mọn
MÂY - TADA
Sắc - Thức Thời
Về - Nguyễn Linh Anh
Trân quý tuổi mười tám - Tullia
Mất - Nguyễn Chí Thiện
Những Nụ Cười - Kagome027
Anh đâu có biết! - Hoàng Kim Huyền
nếu kiếp sau được đầu thai lần nữa - Liêu Huyền
mẹ đừng buồn mẹ ơi - Liêu Huyền
lời giãi bày của bè lũ thông minh - Liêu Huyền
BƯỚC - Jackie Trần
RU - Kim Ngân
CHỜ CON - Vlary
"NGỌN LỬA" - Bùi Văn Hùng
HOA MẶT TRỜI - Nhi Nhi
Lái đò - B.Linh
Nhật thực - Rosaline
Con vẫn nghĩ... - Hạt Mầm
ĐÊM... - LẠC
Tâm tình với đất nước - Nguyễn Thái Bảo
Đã trót yêu mùa thu - ThuNguyen
LẶNG - ThuNguyen
Khoảng cách - ThuNguyen
Âm thanh thiện lành - Thiều Nguyễn Vĩ
Về Quê - Thanh Ngân
Mẹ ơi, đừng già - Nguyễn Đức
Về - Kim Ngân
Trốn tìm - Hướng Tây
Tôi cứ ngỡ... - Kình
Rơi - Mạn
Cô đơn - Nguyễn Trọng Phú
VẼ CUỘC ĐỜI - Thiên Âu
Vấn Tình - Nguyễn Dung
Tương tư - TADA
Một ngôi nhà nhỏ - TADA
Một bước - Lê Diễm My
Sắc màu em yêu - ThuNguyen
Chốn Xưa - Dolo (Dương Tùy)
Lữ khách - Du Tử
>>
Bình luận