[TÂM]
Ý nghĩa: Mặt tình cảm, ý chí của con người
Định góp vào đây một chút văn
Nội dung nghĩ mãi vẫn lăn tăn
“Chạm chữ động tâm”, đề hay đấy!
Song ngẫm kỹ ra hơi khó nhằn.
Từ điển sẵn đây nghĩa không khó
Trình bày hình thức Ong sẵn cho
Chỉ sợ tài hèn tâm bất động
Chữ chạm xong rồi có như không.
Trộm nghĩ tản văn chắc khả thi
Tiểu phẩm, ngụ ngôn, rồi bút ký
Chính luận, tạp văn, viết tùy ý
Trải chút lòng ra, có khó gì!
Đặt bút loay hoay hết một ngày
Viết đi xóa lại chẳng gì hay
Chiến sĩ đau lòng ôm bàn phím
“Hay mình viết thơ?” - mắt lim dim.
Nhớ thơ xưa hồn đầy chữ đẹp
Tứ tự tâm, tình tại tim. Tài!
Ngẫm lại văn chương mình ọp ẹp
Gác bút, bình tâm, tự thấy hài.
Xuân Diệu bảo thơ chúa nghệ thuật (*)
Tô Hoài rằng ấy hạt ngọc buông (**)
Mà sao tôi thấy thơ giờ lạ
Không tứ chẳng vần chữ trôi suông.
Tài hèn chữ mọn lòng nông cạn
Viết không ra nghệ, ngọc cũng khan
Thôi thì lui bút cho đồng bạn
Mình chẳng văn thơ, chớ làm càn!
____
(*) “Thơ là bà chúa của nghệ thuật.” (Xuân Diệu)
(**) “Thơ ca bắt rễ từ lòng người, nở hoa từ từ ngữ. Mỗi chữ phải là hạt ngọc buông xuống trang bản thảo. Hạt ngọc mới nhất của mình tìm được do phong cách riêng của mình mà có.” (Tô Hoài)
Bình luận
Xưn Xưn
Nhờ Ong tách dòng khổ thơ ra giúp mình. 4 câu 1 khổ. Cảm ơn Ong.
Leem
Bút tre thơ bác viết thật bay
Thế mà khiêm tốn bảo ngang tay
Tài hèn lui bút bác tự nhận
Không tứ, không vần bài vẫn hay!