[Thơ Dự Thi] Chạm Chữ Động Tâm

HOA MẶT TRỜI - Nhi Nhi

[Sunflower] 

Ý nghĩa: Hoa hướng dương (hay còn được gọi là hoa mặt trời). Là loài hoa biểu tượng cho sự hy vọng và sự ấm áp, sự tích cực và sức mạnh, sự gắn kết bền chặt và hạnh phúc lâu dài.

Em ơi! Giấc ngủ ngoan vừa đến

Chợp mắt đi em kẻo cơn tàn

Vào thuốc lần năm, thôi đau nữa

Mộng giấc đêm hè đẹp hơn sao.


Trong giấc mơ say, thấy nắng vàng

Gió dìu dịu thổi, thoảng hương hoa

Màu hoa mặt trời rực rỡ quá

Tô thắm hồn son một nét vàng.


Cánh đồng mặt trời thăm thẳm trải

Bừng sáng trong tim một mảng trời

Mắt em được phủ thêm giọt nắng

Chẳng còn giọt lệ đọng trên mi.


Loài hoa mạnh mẽ chẳng quay đầu

Chỉ hướng về mặt trời bất diệt

Bỏ lại sau lưng màu u tối

Khắc trên nét mặt vàng tinh tươm.


Giấc mộng đã qua, em bừng tỉnh

Nụ cười em nở hoa mặt trời

Mặt trời nào bao giờ tắt nắng

Hi vọng mãi còn ở nơi em!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này