[Thơ Dự Thi] Chạm Chữ Động Tâm

Đã trót yêu mùa thu - ThuNguyen

[Mùa thu] 

Ý nghĩa: Là mùa chuyển giao từ hạ sang đông

Tôi đã trót yêu em

Thu trong nắng hoe vàng

Mưa rủ nhau đi trốn

Hờ hững bóng chiều sang


Ai gom từng sợi nhớ

Vẽ màu sắc của mây

Ai đem những mê say

Gửi cả vào mắt biếc


Giấu đi niềm thương tiếc

Về mùa hạ đã qua

Thấy sương khói la đà

Biết thu về trong gió


Họa mi xòe cánh nhỏ

Trải dài khắp triền đê

Phảng phất hương thôn quê

Giữa ngàn hoa trắng xóa


Liệu khi đông lạnh giá

Còn giữ được chút thu

Quyện trong từng vạt nắng

Và một chút khoảng lặng

Nghe mây trời thở than.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này