[Thơ Dự Thi] Chạm Chữ Động Tâm

Khoảng cách - ThuNguyen

[Khoảng cách]

Ý nghĩa: là khoảng chia cách giữa hai vật

Non cao và mây trắng

Chuỗi ngày dài xa vắng

Non chẳng còn màu xanh

Mây mải miết bay nhanh

Trôi qua cả khoảng cách

Ôm trọn núi trong tay


Dương liễu đang mê say

Soi bóng mình lấp loáng

Mặt hồ nhẹ gió thoảng

Ngừng gợn sóng lăn tăn

Gắn liền hình bóng liễu

Khoảng cách là bao nhiêu?


Hai bàn tay siết chặt

Sao đáy mắt chông chênh

Người gần trong gang tấc

Lòng xa tận ngàn khơi

Khoảng cách nào diệu vợi

Liệu chạm tới được không?


Còn đây là trống rỗng

Khi chân thành chưa đủ

Hay niềm tin đã cũ

Nên khó mà vượt qua

Nỗi nhạt nhòa gượng gạo

Khoảng cách là thế sao?


Chẳng có mùa xuân nào

Không mong chờ nắng ấm

Sự lặng lẽ âm thầm

Vô hình là khoảng cách

Để tới khi đông lạnh

Mới thấy mình đã xa.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này