[Thơ Dự Thi] Chạm Chữ Động Tâm

Rơi - Mạn

[Rơi]

Ý nghĩa: Di chuyển xuống mặt đất một cách tự nhiên khi không có gì giữ lại ở vị trí trên cao (ở vào tình trạng, hoàn cảnh không may)

Rơi...

Giọt mưa rơi cho nỗi sầu nặng hạt,

Lác đác bên hiên nung nấu sợi tơ lòng.


Lệ...

Đã tuôn rồi!

Trên má hồng phai sắc,

Cánh hoa tàn khô héo giữa đêm đông

Vội rụng rơi vùi trong bão tuyết

Một mảnh đời phải nào cơn mưa bụi

Thoảng hương nồng tan giữa bầu không.


Đợi...

Em đợi ai!

Giữa đêm trường hoang hoải

Lá xào xạc những thanh âm não nùng

Vẩy chào em phất phơ bóng nước

Soi rọi em, một cõi lòng đơn độc.


Ai...

Ai sẽ nhặt

Đôi linh hồn vụn vỡ

Trong gió lạnh, canh tàn thăm thẳm

Hoá tuỷ xương vào trong buốt rét

Chẳng nhói đau… ôi! Tê dại tự bao giờ?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này