Chương 7


Sau mấy lần vồ hụt thì tôi cũng may mắn bắt được một con. Chú gà hồng nho nhỏ, beo béo, xinh xinh này nặng ít nhất phải hai lạng, thú vị hơn là chúng không hề có lông, da thì mọng nước tựa như vừa được luộc xong. Không biết có phải tôi túm chặt quá không mà con gà này đã nghẻo luôn rồi.

Tôi tính cất vào túi rồi bắt thêm con khác thì thấy mình bị truyền thống về cổng thành. Ủa, gì vậy trời?

Hệ thống liền giải đáp thắc mắc của tôi: “Cậu cất vào túi nghĩa là đã đồng ý đổi sang đá cường hóa rồi. Hiện nó đang nằm ở trong hộp thư rồi. Lần sau muốn ăn thì phải ăn tại nơi.”

Sao không nói sớm chứ? Tôi oán trách trong lòng nhưng nhìn bộ dạng của mình thì chẳng muốn trở lại nơi đó chút nào. Tôi muốn đi tắm rửa để chỉn tranh lại bộ dạng nhếch nhác nên đi tới suối nước tiên ở phía cuối thành trì. Chỉ có điều:

“Tính năng này chưa mở, đạt cấp 10 rồi hãy quay lại nhé!” Một giọng nữ trong trẻo vang lên và tôi bị chặn lại ở ngoài cửa.

Đù! Thế này thì phải cày lên cấp đã. Tôi tức rồi á. Muốn tắm tí cũng không xong.

Tôi vừa ghi hận trong lòng vừa mở bảng nhiệm vụ Mục tiêu bảy ngày lên.

Tên Hệ thống chết tiệt đúng là chả giúp ích được gì. Đêm nay xác xừ nó định là mất ăn mất ngủ rồi đây. Không lên cấp thì không sử dụng được các sinh hoạt bình thường. Kể cả có dùng vàng với xu khoá cũng chẳng có nhân vật Game nào chịu trao đổi với tôi. Chưa kể do cấp thấp nên tôi càng không thể mở miệng nói chuyện được. Ức!!!

Trong bảng mục tiêu bảy ngày tôi mở mục tiêu ngày đầu tiên ra, có mục tiêu cơ bản và mục tiêu tiến cấp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mục tiêu cơ bản sẽ dễ hơn nên tôi liền chọn. Nhưng mà: “Gia nhập một Guild, Hoàn thành năm lần phó bản bất kỳ, đạt Level 20” thì dễ ở chỗ nào?! Chưa kể muốn vào phó bản thì ít nhất phải cấp mười, đùa tôi à?

Mục tiêu tiến cấp thì phải cường hoá vũ khí lên gấp chín và vượt qua ải Gà con khó.

Nói tóm lại muốn làm được nhiệm vụ trong mục tiêu bảy ngày này thì tôi cần ít nhất là cấp năm. Bỏ đi vẫn là đi cày nhiệm vụ trong nhiệm vụ trực tuyến thì hơn.

Nhiệm vụ được công bố của tôi là đoạt đạo cụ sát thương 10%. Tôi hít một hơi lấy tinh thần rồi tiến vào mật đạo. Vừa nhìn vào mục phần thưởng tôi liền phấn khởi, phần thưởng của nhiệm vụ này rất là hấp dẫn nhé. Ngoài kinh nghiệm và vàng ra thì còn có một túi quà dành cho cấp mười nữa. Đến cấp mở túi quà này ra thì tăng cấp cứ phải gọi là bá cháy.

Còn chần chừ gì nữa, vào mật đạo thần bí thôi!

Lần này tôi tiến vào một con tàu chiến, phía bên trên boong tàu là một con gà con màu xanh nước biển với cây giáo trên tay đang lăm le tiến về phía tôi. Chẳng kịp quan sát con tàu gỗ có vẻ cổ xưa này, tôi vội vàng lôi vũ khí của mình ra phóng về phía con gà.

Ngay khi bị trúng thì còn gà bị trừ mất 200 máu mà tèo luôn. Nó bị tan chảy thành một lớp chất lỏng bầy nhầy rồi biến mất.

Chẳng để cho tôi quan sát lâu đã thấy một cái đầu gà to gấp chục lần con gà vừa nãy xuất hiện trên cột buồm cao chót vót. Đó là một cái đầu màu xanh lá cây với một chiếc bộ đàm bên tai. Cái đầu gà gớm ghiếc ấy cất một giọng gáy ầm trời làm tôi suýt thì hôn mê luôn.

Đầu óc tôi chưa kịp tỉnh táo lại thấy trước mắt là một viên đạn tròn to tướng, ngang với một quả bóng. Quả bóng đạn ấy cư thế đập thẳng vào người tôi đau điếng khiến hai dòng nước mắt bắn ra như suối. Dù biết là thiết lập trong game nhưng thế này thật tổn hại hình tượng trai tráng của tôi quá. Có khi nào tôi có thể thương lượng với Hệ thống thay đổi chi tiết này được không.

Thời gian đếm ngược vang lên không đủ để tôi giao tiếp với Hệ thống. Cột máu của cái đầu gà đầy và nhiều gấp ba lần tôi liền. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến trên máy tính là cao thủ nhưng ở đây để ngắm chuẩn, bắn chuẩn bằng mắt thường không có hỗ trợ là rất khó. Chưa kể đầu gà ở rất cao trên kia.

Tôi dồn hết sức vào cánh tay để ném vũ khí của mình vào cái đầu gà kia. Đòn này chuẩn xác tới đích nhưng lực hơi yếu nên nó chỉ bị trừ 102 máu và còn tới hơn 80%.

Đầu gà lại nhả đạn mà tôi thì không thể tránh chỉ có thể chịu trận. Má ơi, đau lắm luôn!

Lần này cả cơ thể tôi lăn đùng ra ăn vạ kêu la một hồi mới đứng dậy. Trời đất ơi, xấu hổ chết mất!

Chỉ là thời gian đếm ngược mười lăm giây lại điểm. Nhưng tôi không dồn sức như khi nãy mà ngắm nghía thật kỹ. Bỗng có gió thổi ngang tai khiến tôi tính toán mượn lực phi thật mạnh vũ khí lưỡi đao vòng xoáy của mình về phía đầu gà.

Tuyệt cú mèo!

Cái đầu gà ấy đã la ói vì đau đớn làm đôi tai tôi ù đi. Nó muốn báo thù nên nhả đạn đúng đỉnh đầu tôi ngay lập tức.

U là trời, đầu tôi lại thêm cục nữa rồi. Nước mắt tuôn ra như mưa và cơ mặt tôi nóng bừng. Chợt mũi tên ảo chỉ dẫn tôi tăng thêm lượt tấn công. Tôi liền nhận lấy đạo cụ và ném đao về phía cái đầu gà đáng ghét kia.

Cuối cùng cũng kết thúc, cái đầu gà hết máu hoàn toàn mà tan chảy thành một đống. Tôi vừa chạm tay vào đạo cụ thì thông báo chiến thắng vang lên và tôi đã trở về thành ban đầu.

Chẳng cần hệ thống hướng dẫn tôi tự mình nhận thưởng.

Tôi đã tăng lên cấp ba và mở được chức năng thi đấu đồng thời có nhiệm vụ trực tuyến mới là “Dũng sĩ ra trận”, nghĩa là tôi phải tham gia một trận chiến đấu. Nhưng tôi tò mò về thông số của mình hơn nên đã mở túi ra. Ngoại trừ cấp tăng thì

EXP: 4,08% Lực chiến: 223 Máu: 704

Các chỉ số còn lại vẫn giữ nguyên.

Gì? Quà Level 10 chỉ có giá trị trong bảy giờ. Ối trời ơi, tôi còn nghĩ cố tăng lên cấp 5 để vào tiệm rèn ngắm nghía. Không được, nếu tôi không tăng nhanh cấp thì sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận quà. Mà bỏ lỡ cơ hội nhận quà đồng nghĩa với việc không tăng cấp nhanh được.

Hu hu, tôi còn chưa kịp thích ứng mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout