Lá thư thứ chín: Sinh nhật Anh


Lá thư được viết cho người con gái sau khi người con trai về quê thăm cô và trở lại Sài Gòn.

Sài Gòn 3.4.97

Em yêu!

Trở lại Sài Gòn đã lâu, tối hôm nay Anh mới có thời gian viết thư cho Em một cách đàng hoàng! Có giận Anh không?! Anh sợ Em buồn nên Anh mới viết cho Em. Anh mong sao thư Anh sẽ an ủi Em phần nào, chứ thật ra Anh cũng không biết nội dung lá thư hôm nay Anh viết là sao nữa.

Ở đây Anh nhớ Em nhiều song chắc Anh sẽ không về được. Sinh nhật của Anh vừa rồi cũng vui lắm, bạn Anh mang đến một cái bánh sinh nhật rất tuyệt và tụi Anh tổ chức sinh nhật ở quán cà phê. Buổi tiệc rất vui mặc dù không có gì để gọi là sang trọng. Em yêu, Em có buồn không? Khi mà sinh nhật của Anh, Anh không thể ở lại với Em.

Ngày 27 anh đã tranh thủ đi để hy vọng đầu tháng 4 bắt đầu đi làm, Anh biết Em cũng không thích gì những người bạn chỉ biết… thôi anh không muốn nói đến những chuyện “nhức đầu”. Cuộc sống thật không đơn giản chút nào phải không? Điều này cách đây hai năm Anh không biết, giờ thì Anh biết có những thứ không nói ra vẫn tốt hơn.

Còn Em, công việc của Em thế nào?! Một ngày như mọi ngày hay là từ khi Anh xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống, ý nghĩa, sinh hoạt của Em?! Anh hứa với Em thư sau Anh sẽ viết hết tờ giấy này, bây giờ Anh còn phải…

Em viết thư cho Anh nghe!

Khi Anh gửi thư này cho Em là hàng ngày Anh mong thư Em. Cuối cùng Anh chỉ có thể nói Anh nhớ Em nhiều lắm!

Thư Anh


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout