Lá thư thứ hai mươi ba: Người tình lúc xưa


Sài Gòn 7.8.2007

Em thương yêu!

Đã mấy năm rồi Anh mới viết thư cho Em, cuộc sống hiện đại hơn nhiều nên mọi người cũng chẳng cần viết mấy lá thư làm gì, một chiếc điện thoại là đủ nói chuyện trên trời dưới đất. Đâu như hồi xưa chúng mình có mấy lá thư ghi được vài chữ là đọc đi đọc lại, chắc mẩm từng chữ, còn bây giờ tám nhảm qua điện thoại, nói nhiều rồi lại quay đầu liền quên. Cái gì nhiều quá, dễ quá người ta lại không quý.

Anh nhìn cái cách Em cất thư Anh gửi là biết, Em còn quý chúng hơn Anh. Người thật trước mặt mà cứ thích đọc thư tưởng tượng anh nào đó. Anh thấy mà tủi lắm, phải chăng Em đang nhớ đến ai đó không phải Anh, người tình lúc xưa. Hồi đó người đó trong mắt Em thế nào vậy, có đẹp trai hơn Anh không, có giỏi giang như Anh không, có hay viết thư gửi Em không, có yêu Em hơn Anh bây giờ không… Chà, chắc là có, nếu không Em đã chẳng mê thằng đó đến vậy.

Giờ chắc Em hết thương Anh rồi, tình ta nào còn mặn nồng như thuở mới yêu. Anh đã quên sao Anh lại yêu Em, chỉ còn nhớ hiện tại yêu nhiều như thế nào, tình yêu này sẽ là mãi mãi.

Thư Anh

Chuyện buôn bán Em xin được chỗ đấy, hỏi mấy anh chị nhà Anh có muốn hùn vốn làm chung không, giúp đỡ anh em được thì giúp Em nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout