Lá thư thứ sáu: Yêu xa


Người đàn ông lên Sài Gòn lập nghiệp, gửi thư về cho người yêu dưới quê.

Sài Gòn 15.11.96.

Gửi Em.

Anh mới đặt chân đến Sài Gòn là viết thư cho Em ngay. Mọi chuyện ở đây cũng không có gì thay đổi, chỉ có điều vừa đặt chân vào nhà thì Anh phải dự buổi họp mặt với các bạn… nên Anh đã viết thư cho Em lúc vội vàng. Em thấy không, nội dung có hơi lộn xộn.

Em à! Từ lúc Anh đi đến giờ, Em nghĩ gì, làm gì?! Còn Anh thì thật sung sướng khi trở lại Sài Gòn, những người bạn của Anh đón Anh rất chu đáo và tràn đầy tình cảm, như một người thân đi xa về vậy.

Đây là lá thư đầu tiên mà Anh viết cho Em sau khi yêu xa! Thật lòng Anh cũng không biết phải nói gì chỉ biết cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với chúng ta trong thời gian tới. Anh vừa nhận được giấy mời phỏng vấn của công ty. Anh sẽ đi phỏng vấn vào ngày 18.11.96, tức là khi Em nhận được thư này thì Anh đã phỏng vấn rồi. Mọi việc chỉ có vậy thôi! Thư sau, Anh sẽ kể cho Em nghe nhiều chuyện hơn nhé!

Anh chúc Em vui khỏe và hạnh phúc.

Anh nhớ Em lắm!

Thư Anh


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout