Sài Gòn 8.4.97
Em yêu!
Em cũng “lì” thật. Anh không viết thư cho Em thì Anh chờ đến cóc mọc râu cũng không nhận được thư Em. Em biết không, ở đây mỗi sáng Anh đều thấy người đưa thư đi ngang qua, Anh ngóng đến dài cổ mà cũng chẳng thấy gì cả, có khi người đưa thư ghé trước cửa thì từ trên lầu Anh chạy xuống với tốc độ 100 cây số trên giờ rồi… nhận thư giùm mấy đứa bạn.
Thư trước em trai Em trách Anh, viết thư cho Em mà không viết thư cho hắn, cũng không thèm hỏi thăm hắn một câu, đã vậy thì Em ráng bịa một hai câu gì đó cho hắn vui, Anh với Em bịa hắn nhiều rồi, bịa thêm một hai câu nữa đâu có sao!
Ê! Mai mốt hắn biết được là Anh bán Em hết đó, vì từ trước Anh muốn nói thật cho nó nghe mà Em không cho, vô thế Anh đành lừa dối hắn thôi.
Còn Em thế nào?! Khỏe và vui chứ hả?! Anh thì lúc này mặc dù chưa có việc làm nhưng vẫn sống rất thoải mái và tràn đầy niềm tin. Biết sao được, buồn cũng chẳng khá lên thôi thì cứ vui sống cho khỏe.
Trước kia khi Anh còn học năm thứ nhất, Anh có đọc một bài báo do một tiến sĩ viết như thế này: “Không ai già đi vì tháng năm, mà chúng ta già vì từ bỏ những lý tưởng của chúng ta, tháng năm chỉ có thể làm da nhăn, còn từ bỏ sự hăng hái sẽ làm tâm hồn ta chùng xuống và biến tinh thần ta thành cát bụi.”
Bài viết của ông ta khá dài, theo Anh thì có những người như ông ta mới thành công trong cuộc sống và chỉ có ông ta mới có được những lời nói bất hủ như thế. Đến giờ Anh vẫn còn thuộc lòng bài viết của ông ta. Em biết không, bài viết này Anh xem nó như một liều thuốc quý giá nhất cho tinh thần Anh mỗi khi Anh mắc bệnh, sau này Anh sẽ đánh vi tính lại và mang về cho Em xem, hoàn toàn không nhảm nhí tí nào cả, Em sẽ có cảm nhận giống Anh cho coi.
Ui da! Muỗi cắn quá Em ơi. Ở đây tối nào Anh cũng mất từ một đến hai tiếng đồng hồ trước ngủ vì cái mặt nhìn là muốn cắn của Em đó. Em biết không, Anh không phải phương trình vô nghiệm hay có nghiệm gì cả mà chỉ là chú Cuội của thế kỷ 20-21. Hì… Hì…
Ê! Anh cười thì được nghe, Em mà cười là cắn thiệt đó. Cuối cùng thì Anh thông báo cho Em hay: Cả hai công ty đều hẹn tháng sau phỏng vấn làm xuất nhập khẩu, anh khá hy vọng nhưng còn phải chờ xem.
Anh yêu Em nhiều lắm!
Thư Anh
Ký tên: Chú Cuội thế kỷ 20-21
Anh mong thư Em, cũng muốn cắn Em một cái!
(À! Một lá thư viết trước và một viết sau. Anh gửi hai lá cùng lúc. Lá thư còn lại gửi em trai Em giùm anh.)
Bình luận
Chưa có bình luận