Sài Gòn 13.7.97
Lâu rồi Anh không viết thư cho Em, chắc là Em giận Anh lắm phải không? Mấy hôm nay chị hai, anh hai và mấy cháu lên đây để đưa tiễn em của anh hai đi nước ngoài nên Anh rất bận rộn.
Anh vẫn khỏe. Có điều là Anh nhớ Em nhiều nên đôi lúc cũng hay thẫn thờ lắm. Anh đã đi làm, một việc làm chẳng liên quan gì đến chuyên môn, tạm thời cũng nuôi sống được bản thân.
Hôm trước Anh có hứa với Em là những ngày 12 hay 13 gì đó Anh về thăm nhưng mà bây giờ thì về không được rồi… tiếc quá.
Em biết không mấy ngày vừa qua Anh rất vui, hôm Anh cùng chị hai anh hai đi Long Khánh thăm ngoại về, vừa đặt chân vô nhà thì bạn bè nói với anh là lớp Anh văn thi tốt nghiệp vừa rồi rớt hết rồi duy chỉ có Anh đậu. Thật lòng Anh không dám tin vào điều đó, đề thi quá khó mà thời gian thì ngắn, trong lớp có rất nhiều người đã đậu C Anh văn mà mấy người bạn Anh khi thấy Anh về đều nói như thế làm Anh cứ tưởng rằng họ ngạo Anh. Đến khi Anh xem bảng điểm thì thấy Anh được đúng 100 điểm (90 điểm đậu), không phải duy nhất mình Anh đậu nhưng chỉ khoảng 7% đậu Anh văn thôi.
Em biết không, trước bạn bè Anh tỏ ra đó là một “chuyện nhỏ” làm ra vẻ bình thường lắm, nhưng thật sự không ai biết rằng lúc đó Anh như một đứa trẻ được nhận phần thưởng vậy.
Người ta thường nói thất bại là mẹ đẻ của thành công hay gì… gì đó, nhưng một người nào đó đi từ thất bại này đến thất bại khác trong một thời gian dài với biết bao nỗ lực của bản thân để rồi cuối cùng chỉ có được con số 0 thì thử hỏi người đó có còn ý chí và niềm tin nữa không? Vấp ngã rồi đứng lên… vấp ngã rồi đứng lên… vấp ngã… lần cuối cùng vấp ngã chắc có lẽ không mấy ai có thể đứng lên được nữa, họ mất đi sự tự tin và trở nên nhu nhược với chính bản thân họ.
Nếu kỳ thi tốt nghiệp Anh văn vừa rồi không đậu rất có thể Anh sẽ rơi vào khủng hoảng như trên, chỉ cần một thành công nhỏ như việc đậu Anh văn đã giúp Anh rất nhiều và rất nhiều. Em có biết Anh đầu tư vô kỳ thi vừa rồi bao lâu không? Là 12 tháng cộng 7 đêm gần như thức trắng. Bởi thế, Anh nói câu này Em nghe đừng ghen, Anh mừng việc thi đậu hơn gặp Em nữa đó.
Năm nay dự báo là một năm thành công. Mục tiêu thứ nhất trong năm đã đạt được còn một vài mục tiêu nữa. Bí mật nghe! Thành công sẽ nói cho Em biết còn không thì… ém luôn. Hì hì... Mục tiêu quan trọng hàng đầu đã đạt được rồi thì những gì kế đó không đáng ngại.
Giá như bây giờ Anh đang ở bên cạnh Em, Anh sẽ nói cho Em nghe thật nhiều điều bí mật của Anh, nhưng với điều kiện cho Anh hôn một cái trước đã! Chịu không?! Không thì… hôn đại vậy!
Chúc Em vui và hạnh phúc.
Thư Anh
Ở đây không lúc nào Anh không nhớ đến Em!
Bình luận
Chưa có bình luận