Lá thư thứ mười sáu: Suy tủy


Sài Gòn 6.11.99

Em thương yêu!

Anh xin lỗi vì con gái sắp chào đời mà Anh không thể ở cạnh em được. Thời gian Em mang bầu không có Anh bên cạnh cực khổ lắm phải không? Anh đau lòng lắm, muốn ngay lập tức biến về dưới đó nắm tay Em, vuốt ve bụng Em, muốn cảm nhận cái đạp của con. Đáng tiếc, Anh không làm được.

Hiện tại Anh đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói bệnh suy tủy cần thay máu thường xuyên, vài tháng một lần, khi nào thấy không khỏe thì phải truyền máu. Ba mẹ, anh chị em Anh từng người đi thử máu, chỉ có chị hai và em gái phù hợp truyền máu. Chị hai bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, em gái cũng mặt mày xanh xao. Anh thấy mình tệ lắm Em à, chưa làm được gì cho gia đình đã khiến họ lao đao như vậy.

Bác sĩ nói căn bệnh phát hiện rất kịp thời, chữa trị đúng cách vẫn sống được chục năm. Nhưng anh biết tiền điều trị, tiền thay máu không phải số ít, mà Anh vừa bị Công ty cho thôi việc lý do ba tuần không đi làm. Anh không lạc quan được, nhưng nghĩ đến Em, đến con còn chưa chào đời, Anh phải mạnh mẽ hơn, cùng Em vượt qua căn bệnh hiểm ác này. Em đi chùa quỳ lạy xin đổi 10 năm cho Anh, Anh cũng phải sống sao cho xứng đáng.

Thôi, Anh không nhắc chuyện buồn nữa, nói đến con chúng ta đi, Em đã nghĩ ra tên cho con chưa?! Anh nghĩ được mấy cái tên hay lắm, muốn lấy đặt cho con. Con gái trong gia đình Anh đều lót chữ “Gia” cả, nên Anh muốn đặt “Gia Bảo”, nghĩa là bảo vật của gia đình. Hay “Gia Linh”, lanh lợi tài giỏi hơn người. Hoặc đặt tên con là “Gia Tuệ”, thông minh và sáng suốt. Con cũng không cần quá tài giỏi, bình an và may mắn được rồi, đặt “Gia An”.

Quá nhiều cái tên trong đầu, Anh không sao viết hết được, Em thích cái tên nào nhớ viết thư nói cho Anh.

Thư Anh


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout