Lá thư thứ hai mươi: Đứa con thứ hai


Sài Gòn 27.9.2001

Em thương yêu!

Em dưới quê nhớ ăn uống nhiều vào, ăn cho cả con nữa. Đừng bận tâm mấy lời nói của người nhà Anh. Anh bị suy tủy không phải do di truyền, con Anh không bị bệnh giống Anh đâu, Em cứ dưỡng thai bình thường rồi sinh em bé thôi, mặc kệ họ nói gì, phá thai hay không phá thai. Sinh con là chuyện chúng mình thương lượng bàn bạc với nhau, đừng bị ảnh hưởng bởi người ngoài. Em mà buồn là con cũng buồn theo đấy, rồi lúc nó ra đời cái mặt sẽ lầm lì đó, biết chưa?!

Lần thứ tư Anh đi truyền máu, mọi thứ vẫn ổn, lần này người truyền máu cho Anh chắc là một người trưởng thành chín chắn. Em thấy không?! Câu văn Anh điềm đạm hơn bức thư trước. Hi hì. Không biết từ lúc nào Anh lại tin mấy lời của đám em, truyền máu người nào thì đổi tánh người đó. Ban đầu Anh không để bụng, bây giờ lại thấy tụi nó nói đúng. Qua mấy lần truyền máu, tánh Anh thay đổi thất thường theo luôn.

Hồi xưa Anh đâu biết hút thuốc, giờ không có một gói một ngày là thèm không chịu được. Chắc truyền trúng máu kẻ nghiện thuốc lá rồi. Mà sao đã truyền máu, không truyền cho Anh cái tốt, truyền toàn thói hư, truyền mấy thứ tào lao. Vô máu càng nhiều thì tật xấu càng nhiều, con người cũng trở nên lạ quá, Em có cảm nhận điều đó không?! Đến bản thân Anh còn nhận ra, thì vợ Anh chắc chắn nhận ra từ sớm, vậy mà Em không nói gì hết, nên đến giờ Anh mới phát hiện. Sao lúc thấy Anh hút thuốc nhiều, Em không la rầy Anh hả?! Em phải mắng Anh nhiều vào, mắng té tát vô, để Anh chừa, hiểu không?!

Thương Em và con nên Anh phải bỏ thuốc thôi!

Thư Anh


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout