An Giang 27.9.2002
Thương gửi các con!
Cha định viết cho mỗi đứa một lá thư, nhưng nghĩ lại nội dung đều giống nhau, chi bằng gửi cho hai con cùng đọc. Cha sẽ không nói nhiều đâu, chỉ dặn dò đôi điều trong cuộc sống, là kinh nghiệm cha đúc kết được.
Con không thể biết tương lai ra sao, thứ con có chính là hiện tại, đó là thời điểm tốt nhất mà con có thể làm bất cứ chuyện gì con muốn. Tương lai con có thể bị ép vào con đường con không thích, vậy thì hãy ở chính thời điểm đó làm chuyện con muốn, đừng do dự. Con có thể hối hận vì chọn sai, nhưng cha tin con sẽ càng ân hận hơn vì đã không chọn. Làm chính mình là điều dễ dàng nhất, cái dễ nhất còn không làm được mà muốn làm lớn, muốn vĩ đại không được đâu.
Điều thứ hai mà cha muốn nói là tính kỷ luật. Cha mong các con tạo được thói quen tốt cho mình, thói quen đi theo các con từ nhỏ, những thứ đó tạo nên cốt cách khi con trưởng thành. Người có kỷ luật là người tỏa sáng nhất, đi được xa nhất. Cuộc đời là cán cân công bằng, con để bao nhiêu mồ hôi nước mắt ở một bên, thì bên còn lại sẽ là mức độ nặng nhẹ cho nhân phẩm của con. Không muốn bị nhìn xuống thì hãy làm mình nặng hơn con nhé!
Thư Cha
Bình luận
Chưa có bình luận