Lá thư thứ hai mươi hai: Phía sau


Sài Gòn 19.12.2002

Em thương yêu!

Anh viết lá thư này cho Em sau khi uống cà phê với đám bạn. Đám bạn hồi đại học người nào người nấy đều có công việc ổn định, đang xông pha nơi thành phố. Còn Anh, chỉ đến Sài Gòn vì chữa bệnh, sống lay lắt được một năm hay một năm. Anh từng hứa với Em sống được 10 năm, hồi đó còn thấy quá ngắn, giờ lại thấy quá dài. Dài quá đi, sống thôi mà cũng khổ. Tự so sánh với mọi người để thấy bản thân thua nhiều thứ rồi tự dằn vặt mình. Mới hôm qua, bọn Anh còn cùng xuất phát cùng chạy trên một đường đua, giờ tụi nó bỏ xa Anh hết rồi.

Anh buồn lắm Em à! Mọi ước mơ, mọi kỳ vọng thuở ban đầu đã không còn. Nguyện vọng bây giờ chỉ là sống, sống khỏe mạnh, sống trách nhiệm với người thân, nhiêu đó thôi mà gian nan hết sức.

Anh từng lầm tưởng mình mạnh mẽ, quá ra cũng chỉ có vậy, cũng tầm thường như bao người.

Không! Anh đã từng không tầm thường, là căn bệnh quái ác này, là nó hao mòn ý chí của Anh, vùi dập Anh bằng mọi cách, dồn Anh vào tình cảnh éo le nhất. Nó khiến những người Anh tin tuyệt đối, tin họ sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho mình, sẽ vươn tay giúp đỡ Anh khi khó khăn… Nhưng không, họ lại là những kẻ đầu tiên chối bỏ Anh, vì tiền, vì chẳng ai muốn giúp một kẻ mang căn bệnh hiểm nghèo, cách vài tháng lại tốn cả triệu bạc truyền máu.

Anh đã cố hiểu cho họ. Nếu không phải ba má Em lo tiền chạy chữa cho Anh, Anh sẽ tự lừa mình rằng họ cũng vì chăm lo cho gia đình của họ. Sao đến máu mủ ruột rà còn không ấm bằng người dưng?!

Đúng là ta chỉ nhìn được lòng người lúc hoạn nạn, khi thuận lợi mấy ai biết được chữ ngờ. May mắn Anh đã có gia đình riêng, chỗ dựa tinh thần mới, nếu không Anh đã suy sụp từ những ngày đầu. Anh oán giận căn bệnh này đến quá trễ, nếu sớm hơn có lẽ một người đã bớt khổ, nhưng Anh cũng mừng vì nó đến sau khi ta thành hôn, để Anh không một mình. Cám ơn Em vì đã ở bên Anh lúc này.

Thư Anh

Lại một lá thư buồn gửi Em.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout