Lá thư thứ hai mươi bảy: Di thư


Sài Gòn 27.8.2008.

Em thương yêu!

Khi hay tin Anh mất, Em hãy bình tĩnh và tuần tự làm các việc sau:

Gọi điện cho anh trai Anh.

Thuê xe lên chở Anh về, ai đi thì chở theo.

Mang Anh về để ở nhà khoảng một, hai hay ba ngày gì đó tùy điều kiện.

Nhờ em trai liên hệ với chỗ nghĩa trang mang anh đi thiêu.

Mang Anh về đặt đâu đó trong nhà. Cần thiết nhất là Em phải bình tĩnh để lo chu đáo cho Anh, mà cũng đâu có gì? Sống chết giờ với Anh quá bình thường. Anh chỉ lo cho mẹ con Em ở lại nhưng Anh biết chắc rồi cũng tốt thôi.

Tang lễ của Anh, Em đừng ôm hết việc vào người. Toàn bộ việc ma chay nên nhờ mọi người tiếp giúp Em. Những người mà Em có thể trông cậy như mấy đứa em trai của chúng ta. Đánh giá khả năng của từng người mà giao việc rõ ràng, cụ thể.

Tang lễ của Anh không muốn ồn ào kèn trống, nếu có thể thì nhờ chị hai hay ai đó tìm một vị cao tăng đức độ đến là được, còn không có thì thôi, nói chung Anh muốn yên tĩnh, nhẹ nhàng, tuyệt đối không rình sang ồn ào.

Thư Anh

Xin hãy gửi lá thư này đến Em giùm tôi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout