Em à, em đó phải không em?
Luôn lạc quan dù tình yêu đã mất,
Trái tim bỏng cháy – một trái tim chân thật,
Em luôn yêu, yêu hết bản thân mình.
Người xa em vào một ngày nắng gió vô tình,
Phố xe qua, anh nằm lại vũng máu lặng thinh
Mặc ai ồn ào, huyên náo, tiếng cầu kinh,
Mắt anh nhắm một lần và mãi mãi.
Người ra đi cho tim em trống trải,
Em tự hỏi em đã làm gì sai?
Để bây giờ sinh tử nỡ chia hai…
Tình còn đó, nhưng “chúng mình” không còn nữa?
Anh ra đi, tim này khuyết đi một nửa,
Nhưng em không sao, em vẫn còn có bản thân mình,
Em sẽ sống tiếp, không đợi chờ anh nữa,
Anh gửi gắm em nơi thế gian đẹp đẽ vô tình…
Em vẫn sống, không còn chờ anh nữa
Vẫn tin yêu, yêu hết bản thân mình,
Âm dương xa biệt, em càng thẳng lưng chống đỡ,
Em à, em đó phải không em?
(05.08.2021)
Bình luận
Chưa có bình luận