Tác giả: Vân Chu Tô Bằng Lan (蕓舟蘇憑欄)
Là tác giả của truyện ngắn “Trầm Hương Các” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Sau một ngày “bê tha” đi coi hát bội từ mờ sớm đến tối khuya, về nhà mở điện thoại ra và nhìn thấy cuộc thi từ Truyện Nhà Ong, tôi đã nghĩ: “Ái chà đề tài hợp gu phết.” Để rồi sau đó là cả một ngày cuối tuần ngồi lì trước máy tính để viết truyện ngắn dự thi. Lúc viết hoàn toàn dựa theo mạch cảm hứng và những trải nghiệm được bản thân tự đúc kết trong suốt hơn hai mươi năm mê coi hát.
Tuy vậy, Trầm Hương Các không đơn thuần là một tác phẩm lãng mạn viết về nghệ thuật mà ngược lại, nó được viết theo hướng phản ánh hiện thực xã hội ở thời kỳ lịch sử đầy biến động. Bởi vì trong quan niệm của tôi, người ở đời và người trong tuồng là một.
Giống như cụ Đào Tấn đã từng nói: “Sự đô như hí, hà tu giả xứ tiếu phi chân? (Đời cũng như tuồng, cớ sao lại cười cảnh tuồng kia không như thật?)
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Từng gửi nhiều bài cộng tác với báo Hoa Học Trò, Thanh Niên.
- Là tác giả của nhiều truyện ngắn, tùy bút, kịch bản kịch truyền thanh viết về địa lý nhân văn của cả ba miền.
- Thi thoảng xuất hiện trên vài đầu tạp chí học thuật dưới vai trò đồng tác giả một số bài nghiên cứu về các Thiền phái, về công tác khảo cứu, phiên chú các bổn tuồng cổ hiện còn được lưu trữ.
Là tác giả của truyện ngắn “Trầm Hương Các” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Sau một ngày “bê tha” đi coi hát bội từ mờ sớm đến tối khuya, về nhà mở điện thoại ra và nhìn thấy cuộc thi từ Truyện Nhà Ong, tôi đã nghĩ: “Ái chà đề tài hợp gu phết.” Để rồi sau đó là cả một ngày cuối tuần ngồi lì trước máy tính để viết truyện ngắn dự thi. Lúc viết hoàn toàn dựa theo mạch cảm hứng và những trải nghiệm được bản thân tự đúc kết trong suốt hơn hai mươi năm mê coi hát.
Tuy vậy, Trầm Hương Các không đơn thuần là một tác phẩm lãng mạn viết về nghệ thuật mà ngược lại, nó được viết theo hướng phản ánh hiện thực xã hội ở thời kỳ lịch sử đầy biến động. Bởi vì trong quan niệm của tôi, người ở đời và người trong tuồng là một.
Giống như cụ Đào Tấn đã từng nói: “Sự đô như hí, hà tu giả xứ tiếu phi chân? (Đời cũng như tuồng, cớ sao lại cười cảnh tuồng kia không như thật?)
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Từng gửi nhiều bài cộng tác với báo Hoa Học Trò, Thanh Niên.
- Là tác giả của nhiều truyện ngắn, tùy bút, kịch bản kịch truyền thanh viết về địa lý nhân văn của cả ba miền.
- Thi thoảng xuất hiện trên vài đầu tạp chí học thuật dưới vai trò đồng tác giả một số bài nghiên cứu về các Thiền phái, về công tác khảo cứu, phiên chú các bổn tuồng cổ hiện còn được lưu trữ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận