Tác giả: Lê Bình Chi
Là tác giả của truyện ngắn “Trên Dòng Gió Ngược, Thuyền Xuôi” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Cốt truyện này được hình thành dựa trên những quyển sách mình đã đọc và bài hát Gió Về Miền Xuôi (Anh Việt Thu phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Thiên Hà). Tuy nhiên, nguồn cảm hứng chính để mình viết là những trải nghiệm cá nhân, từ đó mà quan tâm nhiều hơn đến bản chất của sống và c.h.ế//t. Mình cũng thắc mắc người ta sẽ và nên chờ đợi kết cục như thế nào, hay nói cách khác là chờ đợi điều gì khi đứng trước ranh giới sinh tử của người khác quá lâu. Vậy nên dù lấy cảm hứng từ Hòn Vọng Phu, truyện ngắn này không khai thác quá nhiều về b/i k/ị/c/h sẵn có trong truyện cổ tích. Mình cần một bi kịch khác để tự tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình: Người ở lại chờ gì? Họ chờ đợi như thế nào? Có phải câu trả lời cần được “tìm” hay không, hay chỉ là “nhận ra” mà thôi?
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Top 10 cuộc thi Hồn Việt Trung Đại do TNO và Ganesh Books tổ chức;
- Được đề cử giải độc quyền trong cuộc thi Tiểu thuyết ngắn năm 2023 do TNO tổ chức;
- Có các truyện ngắn được BTV các nền tảng khác nhau đề cử (Trường vọng Trường Yên, Du niên, Liễm vũ phiên tình hựu kỷ hồi);
- Đã “định vị” được bản thân trên con đường viết lách.
Điều thú vị về mình:
- Đai đen nhất đẳng Taekwondo.
Là tác giả của truyện ngắn “Trên Dòng Gió Ngược, Thuyền Xuôi” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Cốt truyện này được hình thành dựa trên những quyển sách mình đã đọc và bài hát Gió Về Miền Xuôi (Anh Việt Thu phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Thiên Hà). Tuy nhiên, nguồn cảm hứng chính để mình viết là những trải nghiệm cá nhân, từ đó mà quan tâm nhiều hơn đến bản chất của sống và c.h.ế//t. Mình cũng thắc mắc người ta sẽ và nên chờ đợi kết cục như thế nào, hay nói cách khác là chờ đợi điều gì khi đứng trước ranh giới sinh tử của người khác quá lâu. Vậy nên dù lấy cảm hứng từ Hòn Vọng Phu, truyện ngắn này không khai thác quá nhiều về b/i k/ị/c/h sẵn có trong truyện cổ tích. Mình cần một bi kịch khác để tự tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình: Người ở lại chờ gì? Họ chờ đợi như thế nào? Có phải câu trả lời cần được “tìm” hay không, hay chỉ là “nhận ra” mà thôi?
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Top 10 cuộc thi Hồn Việt Trung Đại do TNO và Ganesh Books tổ chức;
- Được đề cử giải độc quyền trong cuộc thi Tiểu thuyết ngắn năm 2023 do TNO tổ chức;
- Có các truyện ngắn được BTV các nền tảng khác nhau đề cử (Trường vọng Trường Yên, Du niên, Liễm vũ phiên tình hựu kỷ hồi);
- Đã “định vị” được bản thân trên con đường viết lách.
Điều thú vị về mình:
- Đai đen nhất đẳng Taekwondo.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận