Cầu vồng chia nắng và mưa
Chia tôi tím ngắt, em thừa đỏ xanh
Tuyến tính hay chạy vòng quanh
Như cầu bắt nhịp, có thành cầu duyên?
Như váy diễm mộng đường viền
Như khăn Piêu cuộn vương miền núi mây.
Cầu vồng nối đông sang tây
Nối tôi về với những ngày mưa giông
Đưa tôi đi nhịp phiêu bồng
Thấy em ảo ảnh giữa vòng áo phơi
Nắng nhung ươm nụ môi cười
Mưa mềm ướp mắt gạn lời đục trong.
Cầu vồng có có không không
Có không, không có giữa dòng hỏi ai?
Có tôi giữa cõi đền đài
Tìm em không một dấu hài luyến chân
Cầu vồng bảy sắc phân vân
Thương gì vọng ảo một lần… khổ tim!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận