(Thơ) Điều kỳ diệu em tôi từng nói khi sống - Cáo Đen Cụt Đuôi


Nếu như em có biến mất một mai,

Tôi thăm mộ với nhành hoa cỏ dại,

Giữa đồng hoang mùi cỏ khô ngai ngái,

Thân xác em giờ cũng hoá liêu trai,


Tôi hỏi em nếu mai tôi đi mất,

Em có buồn khi vắng một bờ vai?

Em mỉm cười mà nhìn sao tê tái,

Một ngày mai…


“Một ngày mai, hai ta cùng đi chết,

Mặc kệ đời, ta gắn kết với nhau,

Ta dù đau nhưng chỉ đau thể xác,

Để linh hồn được giải thoát

Tan vào cõi hư vô”


Đêm lung linh như mắt em lấp lánh,

Ánh trăng rằm soi con nước long lanh,

Gió đìu hiu khiến lòng người hiu quạnh,

Mây xám trôi và bầu trời thẳm xanh,

Đêm hắt hiu, ai đó co ro, lầm lũi một mình.


Trên vai tôi cánh hoa tàn rụng xuống

Em đi rồi, bóng trắng giữa sông sâu,

Bỏ lại tôi với mối tình cắn cấu

Em chẳng nghe tiếng tôi khóc trên cầu,

Em hững hờ, vỗ cánh trắng đi đâu?


Nhớ không em? Chuyện ngày xưa tôi hỏi,

Cuộc sống diệu kỳ có hạnh phúc không em?

Em trả lời với đôi mắt mèo lấp lánh

“Anh nói xem…

Được gặp anh và những người tử tế,

Được lắng nghe và trải lòng khi chiều về,

Được thấy trời xanh cũng như khi khuya khoắt,

Được thấy bốn mùa thu đông xuân hè,

Được thấy ông bà và cha mẹ.

Thấy bạn bè,

Chỉ tiếc, có những điều không trọn vẹn,

Khiến em quên ngày hạnh phúc xa kia…”


Nhớ không em? Chuyện ngày xưa ta nói?

Tôi hỏi em định nghĩa về tình yêu,

Kỳ diệu!

Em đã nói với tôi biết bao điều

“Trái tim con người lạ lắm anh ha?

Thấy thương nhau qua một lần chạm mặt,

Nghe bài hát mà nhớ tình đằm thắm

Và ngộ lắm!

Tự thấy yêu đời khi tìm được cuộn băng đã nhuốm bụi thời gian”.


Nhưng em ơi, sao em không còn nữa?

Nói tôi nghe trái tim thổn thức đâu rồi?

Sao để thân lạnh lẽo giữa biển khơi?

Em quên rồi những gì em từng nói,

Em đi rồi, bỏ lại đời con thoi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout