Chương 12: Tham gia cuộc kiểm tra tư chất tu luyện



 Hôm nay chính là ngày tổ chức sự kiện kiểm tra tư chất cho các thiếu niên trong kinh thành.

 Người nhà họ Phạm từ sáng đã thấy tất bật không ngừng, đặc biệt là những người hầu phải đi lại liên tục để chuẩn bị mọi thứ cho chủ nhân. Những thiếu gia, công tử, và các tiểu thư, người nào có ý định đi tới quảng trường đều đang sửa soạn trang phục cho mình, họ mặc lên người những bộ trang phục thường dùng cho các buổi lễ hội long trọng.


 Trang phục nam được làm từ vải thêu gấm hoa trang trí những hình thú vật cát tường, hông đeo đai ngọc nhìn rất nổi bật cùng sự trang trọng, có người cầm thêm một cái quạt xếp hay đeo thêm một thanh kiếm bên hông tất cả đều là những phối trang tốt nhất. Trang phục của nữ thì được làm từ một loại tơ nào đó rất mềm mại, khi được mặc lên người nó giúp hiện lộ rõ đường nét của cơ thể nhìn thật quyến rũ, cùng những cái châm gài tóc bằng ngọc được trạm khắc chim thú gài lên đầu, để giữ cho mái tóc dài bồng bềnh sóng lượn không bị rối bung ra, nhìn không khác gì tiên nữ trong tranh.

 An kinh thành, thành trì có vị trí tại trung tâm của quốc gia An, là nơi đặt bộ máy quyền lực của quốc gia này. Quốc gia An là một quốc gia mới thành lập chưa lâu, có diện tích không lớn, chỉ có khoảng hơn 30.000 ki-lô-mét vuông, được phân chia thành ba mươi sáu thành trì lớn nhỏ, dân số đạt gần 20 triệu người, dân và quân được phân bố chủ yếu trong các thành trì, còn một số lớn dân nghèo thì ở các thị trấn xung quanh thành trì, chủ yếu sinh hoạt xung quanh việc trồng trọt và chăn nuôi cung cấp nhu yếu phẩm cho người sống ở trong các thành trì.

 An kinh thành là thành trì có số dân sinh sống nhiều nhất với hơn 4 triệu dân, nhưng chiếm hơn một nửa là dân lao động làm thuê cho các nhà quyền quý, mỗi nhà quyền quý đều có cho mình một hay nhiều trang trại, các trang trại này nằm gần các thị trấn xung quanh diện tích của An kinh thành, kế tiếp là bốn thành trì ở gần An kinh thành nằm ở trục đi bốn hướng, mỗi thành trì này có khoảng hơn năm trăm ngàn người gồm quân lính và người dân, bốn thành trì này chúng có vai trò làm lá chắn bảo vệ cho An kinh thành.

 Là một buổi sự kiện trang trọng lần đầu diễn ra tại quốc gia An, nên giới quyền lực quyết định chỉ cho những người thuộc tầng lớp sang quý trở lên mới được tiến vào quảng trường, để tránh xuất hiện những chuyện không hay ho xảy ra.

 Thời điểm mặt trời bắt đầu tỏa ra sức nóng oi bức, cũng là lúc các dòng họ lớn có quyền thế dẫn theo con cháu nhà mình đi tới. Nhà họ Phạm cũng không ngoại lệ, đoàn người nhà họ Phạm do Phạm Bá Khoa đi đầu, họ bước vào lối đi đã được quân lính dọn sẵn để lại một đường đi thông suốt tới đài cao, nó mới được dựng lên trong mấy ngày gần đây để phục vụ cho buổi kiểm tra tư chất hôm nay.

 Những người được đi lên đài cao chỉ có Phạm Bá Khoa cùng bốn người được trao cơ hội, còn lại những người nhà của họ Phạm cũng như những người nhà của các dòng họ khác, bọn họ đứng dưới đó cùng đám người, chỉ khác một chút là họ có chỗ đứng ở gần đài cao hơn mà thôi. Trên đài cao, Phạm Bá Khoa dẫn bốn người Phạm Quý Hải đi tới, ở đây có người niềm nở chào hỏi, có người ngoảnh mặt không nhìn, đó cũng là một trạng thái bình thường vì sự cạnh tranh và sự chọn phe đứng trong triều đình.

 Đi tới vị trí của nhà mình trên đài cao, Phạm Bá Khoa dặn dò vài câu với bốn người để chúng đợi ở nguyên một chỗ, chờ thời gian kiểm tra bắt đầu tới thì đi ra, còn ông lại rời đi, đi tới chỗ những quan lại, quyền quý có cùng phe phái trong triều đình để trò chuyện, làm thân.

- Mấy đứa ngồi đây, đợi khi nào thời gian tới sẽ có người dẫn các con đi ra kiểm tra, nhất định không được tùy tiện đi lung tung, cần tránh xa những người nhà họ khác ra, không phải ai cũng tốt đâu, ta đi có công việc, các con kiểm tra xong có thể đi về trước.

 Bốn người đều mở lời đồng ý nghe lời. Ngồi đó qua không bao lâu thì người nữ duy nhất nhà họ Phạm thấy buồn chán quá, cô ta liền bắt chuyện làm quen với mọi người xung quanh, nhưng dường như những người đó cũng đã được dặn dò như bên này, nên không có ai nói gì, chán quá cô ta quay lại nói chuyện với những đứa em đứa cháu của mình.

- Này Quý Hải có phải gần đây em bắt đầu luyện võ rồi hả? Nghe nói em đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê một người dạy kiếm, em có học được chiêu kiếm nào lợi hại không?

- Ừ.

- Này này, ừ có một câu là sao? Có học được chiêu kiếm nào lợi hại không? Lúc nào có rảnh hãy dạy cho ta được không? Trở về nhà ta nhất định tới để cho em dạy ta, em nhất định phải dạy cho ta đấy.

 Trong lúc Phạm Yến Lan luôn miệng hỏi đủ mọi thứ chuyện, hỏi từ người em tới người cháu. Ngay sau khi bâng quơ nói một tiếng "Ừ", Phạm Quý Hải đã nhắm mắt lại gần như bỏ qua mọi người xung quanh.

 Rất nhanh thời điểm bắt đầu kiểm tra đã tới, từ lúc này mọi người đều hướng mắt lên chính giữa đài cao, nơi đó có một tấm bia đá hình chữ nhật cao khoảng một mét, dày ba mươi xăng-ti-mét. Thời điểm bắt đầu, vị trưởng lão của môn phái Thanh Sơn đi lên giảng giải về cách hoạt động của tấm bia đá đó, quá trình tiếp theo là lần lượt từng thiếu niên thay nhau đi tới, mỗi người khi đi lên đều phải đặt hai tay vào hai vết lõm tại mặt trong của tấm bia đá.

 Khi chạm tay vào sẽ có một luồng 'Nội khí' do một đệ tử của môn phái Thanh Sơn đứng ở phía sau truyền vào bia đá, và bia đá sẽ tự điều chỉnh 'Nội khí này sang dạng trung hòa, có thể đi vào tất cả mọi người mà không gây bài xích, triệt tiêu nhau với 'Nội khí' hay tế bào của người khác. Bia đá khống chế một luồng 'Nội khí' vừa đủ đi qua tay người muốn kiểm tra tư chất, đi vào kinh mạch chạy một vòng từ tay phải rồi trở lại bia đá bằng tay trái. Lúc này ở phía trên tấm bia đá có một ống thủy tinh có chứa thứ gì đó ở trong, ống thủy tinh được đánh dấu các vạch, cứ ba vạch là một cấp bậc chia thành ba cấp, mỗi cấp lại chia thành ba phẩm, tổng sẽ có chín vạch, ống thủy tinh được dựng đứng nối liền ở trên tấm bia đá. 'Nội khí' đi ra làm cho cái thứ dịch lỏng ở trong ống thủy tinh dâng cao lên, dâng qua càng nhiều vạch thì tư chất càng cao.

 Đã có hơn tám mươi người trong số hơn một ngàn người có cơ hội được kiểm tra đã thử qua, mà chưa thấy có người nào mang dấu hiệu có tư chất, cho tới người mang thứ tự hai trăm tám ba, cái thứ dịch lỏng ở trong ống thủy tinh mới có thay đổi.

- Hai vạch, tư chất Nhân cấp trung đẳng. Một trong ba đệ tử của môn phái Thanh Sơn đứng làm nhiệm vụ ở đó hô lớn.

 Tư chất tu luyện ở mảnh đất này được chia làm Thiên - Địa - Nhân, là ba cấp mỗi cấp lại phân ba phẩm thượng - trung - hạ. Tư chất cao sẽ giúp tu luyện nhanh hơn càng tu luyện lên cảnh giới cao thì tư chất càng giúp ích nhiều hơn.

 Ngay khi người đầu tiên có tư chất tu luyện xuất hiện, ở phía dưới những người đứng xem mới tỏ ra chút hào hứng, có một số người hò reo cổ vũ rất lớn tiếng. Quá trình kiểm tra tư chất vẫn tiếp tục diễn ra, sau người đầu tiên thì cũng rất lâu sau chưa có thêm người thứ hai có tư chất tu luyện xuất hiện, sau hơn năm trăm lượt lúc này một nhóm thiếu niên có trang phục màu vàng đi ra, đó là một số con cháu trong hoàng cung. Là một nhóm người trong đó có hai người đã được kiểm tra là có tư chất rồi, bọn họ được đưa ra kiểm tra bây giờ là để kích thích cho những người khác có lòng hướng tới muốn gia nhập môn phái, dù điều kiện để được kiểm tra rất là tốn kém tiền tài, thế nhưng biết đâu vẫn có người dốc tài sản để cho con cháu mình đi tìm một tương lai mịt mờ. Môn phái Thanh Sơn  có ý định sau này còn trở lại đây tuyển người vì đó họ đã cố ý bày ra quá trình này, để tạo sự hướng tới cho một số người đã chưa quyết định trong lần này.

 Đã qua hơn tám trăm lượt, bây giờ gần như chỉ còn đám con cháu có tài năng trong các họ nhà quyền quý là chưa đi ra, còn lại những cơ hội được đổi bằng tiền tài hầu như đã hết. Qua đi hơn một trăm lượt nữa, tới hiện tại đã có xuất hiện mười hai thiếu niên có tư chất tu luyện, người mang tư chất cao nhất là một thiếu niên trong hoàng cung 'Địa cấp hạ phẩm', khi tư chất của thiếu niên này hiện lên, vị trưởng lão của môn phái Thanh Sơn cũng phải đứng dậy để mà nhìn.

- Người tiếp theo.

 Lần này đã gọi tới vị trí của nhà họ Phạm, người vừa đi lên là Phạm Bá quyền, theo sau là Phạm Xuân Chiến với Phạm Yến Lan đều không có tư chất tu luyện. Phạm Bá Khoa đứng ở góc của đài cao nhìn tới, là một quan văn lại làm quan bên Bộ lễ nên việc làm cho bản thân trông có vẻ bình tĩnh là rất đơn giản, nhưng trong lòng ông vẫn thấy tiếc nuối, rất mong gia đình có thể xuất hiện một người nổi danh. Trước khi đi ra Phạm Yến Lan đã phải vỗ mạnh vào người Phạm Quý Hải để cậu ta tỉnh lại, cậu ta đã nhắm mắt ở đó hơn một giờ rồi, trời cũng đã tới giữa buổi trưa.

- Người tiếp theo.

 Khi tiếng nói "người tiếp theo" vang lên, Phạm Quý Hải biết là đã tới lượt mình đi lên, cậu ta bước vững vàng từng bước tới trước tấm bia đá, làm theo người đệ tử của môn phái Thanh Sơn nói Phạm Quý Hải đặt hai tay lên hai điểm của tấm bia đá, sau chưa đến một hơi thở (một hơi thở là khoảng thời gian hít vào và thở ra của một người bình thường khoảng 4 tới 5 giây), cậu ta cảm thấy có thứ gì đó từ bia đá đi vào cơ thể nó chạy một vòng trong cơ thể mình rồi trở lại tấm bia đá. Người đệ tử kia nhìn thấy dấu hiệu trên ống thủy tinh người đó còn hơi khó hiểu, thứ ở trong ống thủy tinh dâng lên chưa tới một vạch, người đệ tử của môn phái để cho Phạm Quý Hải đứng chờ khoảng ba hơi thở thì lại bắt cậu ta làm lại thao tác đặt tay lên bia đá, rất nhanh kết quả lại có, vẫn là như vậy người đệ tử này không biết công bố ra sao, nên người đó đã phải mời vị trưởng lão của mình ra xem xét. Khi người trưởng lão này tới xem, nhìn kết quả ông ta bình tĩnh nói.

- Bất nhập phẩm tư chất (tư chất không đạt tới phẩm nào cả).

 Trong lúc trưởng lão của môn phái Thanh Sơn quay người, ông ta cũng nói vọng lại thêm một câu.

- Không đạt.

 Câu nói vọng lại, cả tên đệ tử môn phái với Phạm Quý Hải đều đã biết mình phải làm gì khi nghe được.

- Người tiếp theo.

 Phạm Quý Hải vẫn vững vàng từng bước đi tới lối xuống khỏi đài cao. Ở dưới đài cao có những người không có tư chất tu luyện còn đứng ngay đây khá đông, vô số ánh mắt tò mò, tiếc nuối rơi vào người Phạm Quý Hải, thấy khó chịu khi bị nhiều người nhìn vào, cậu ta đang muốn rời đi lại có một tiếng gọi để cậu ta dừng bước, ở trong đám đông đó len ra một thiếu niên nhìn cà lơ phất phơ, Ngô Văn Bân một trong mấy người bạn bại hoại của cậu ta.

- Anh Quý Hải đợi em với, lúc ở trên đài cao em cũng muốn đi tới gặp anh mà bị đám anh em trong họ giữ lại không đi được, Khai Bình, Duy Long, Liên Kỳ, mấy tên đó đang ở trên đài cao, không biết có ai đạt được cơ duyên đi tu luyện hay không.

- Ừ.

- Anh Quý Hải hôm nay có bận bịu gì không, hôm nay mấy anh em chúng ta gặp nhau tại đây hay là cùng nhau đi vui chơi một phen, tối nay ở khu thuyền hoa có mở hội chúc mừng cho các người đạt được cơ duyên, anh cùng đi chứ.

 Phạm Quý Hải hơi suy nghĩ một chút thấy không có gì bận liền đồng ý, vậy là hai người tiếp tục đợi ba người bạn còn lại cho tới qua buổi trưa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout