Chương 31: Vượt qua hai cuộc kiểm tra



 Trong sân võ trường của khu tự trị số 103, đang có gần một trăm người đang rèn luyện võ công vào buổi sáng tại đây. Thời điểm quản khu Loan dẫn Phạm Quý Hải tới võ trường, thì có một giáo viên dạy võ công ở đây đã dùng khẩu lệnh để mọi người tuân theo lời của ông ta. Ngay khi khẩu lệnh vang lên, gần một trăm người lập tức dừng mọi hoạt động đang làm để nghe theo lời của người hô.

- Tất cả đứng thẳng... Chào. - Người giáo viên hô lớn.

 Gần một trăm người cùng thực hiện một động tác hầu như đều răm rắp, một cái đứng thằng rồi cúi chào cùng lời hô vang.

- Chào quản khu Loan. - Gần một trăm người cùng nói.

- Ừ. Giáo viên Trương, ông chọn ba người cảnh giới Võ Sư giai đoạn sau ra, sắp xếp một cuộc kiểm tra tham gia đội săn quái thú.

- Vâng thưa quản khu Loan.

 Giáo viên Trương nhìn lướt qua chín mươi mốt người rồi gọi tên của ba người để họ tập trung lại gần ông ta. Sau đó ông ta nói nhỏ với ba người để bố trí nhiệm vụ cho bọn họ. Thời điểm ba người đi vào một khu sân tập đã được chọn để làm nơi kiểm tra, thì Phạm Quý Hải cũng nghe được lời nói của quản khu Loan nói từ bên cạnh.

- Ngươi đi ra chiến đấu với ba người họ một trận, dùng hết sức mà đánh, thắng hay thua không quan trọng, kết quả do ta quyết định sau khi trận đấu được hô ngừng lại.

- Vâng thưa quản khu Loan.

 Nghe lời của quản khu Loan, Phạm Quý Hải đi tới phần sân tập đã được chọn để thực hiện cuộc kiểm tra. Bước vào trong phạm vi được đánh dấu sẵn bằng những gờ đất cao hai mươi xăng ti mét, chiều dài và rộng bên trong phạm vi là mỗi chiều hai mươi mét. Bốn người chia ra hai bên đứng cách nhau mười mét, và sau lời hỏi thăm của giáo viên dạy võ công thì trận đấu đã được bắt đầu. Ở xung quanh những người khác không nghe được lệnh cấm nào, cho nên bọn họ đã tụ tập lại một bên sân để xem trận đấu này.

- Cậu thiếu niên đã chuẩn bị xong chưa. - Người giáo viên hỏi.

 Phạm Quý Hải hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó cậu ta nói với người giáo viên rằng mình đã chuẩn bị xong. Câu khẩu lệnh "bắt đầu" được người giáo viên hô lên ngay sau khi Phạm Quý Hải nói câu "chuẩn bị xong."

 Ngay khi tiếng 'bắt đầu' được hô lên ba người di chuyển bao vây Phạm Quý Hải lại từ ba hướng, vừa vào trận ba người đã lần lượt đánh tới để thử chiêu với Phạm Quý Hải, hai người dùng nắm đấm tấn công, một người tấn công bằng chân, ba người di chuyển theo vòng tròn sang bên trái rồi lại sang bên phải, sau vài nhịp di chuyển sẽ có một lần tấn công ngẫu nhiên từ bất kì ai đó trong ba người.

 Mỗi người đã đánh tới chỗ Phạm Quý Hải hơn năm lần, cho tới một thời điểm, ba người đột nhiên đồng loạt cùng tấn công tới Phạm Quý Hải, cậu ta xác định không thể đỡ hết những đòn đánh tới. Tốc độ suy nghĩ là rất nhanh, Phạm Quý Hải quyết định di chuyển nhanh tới gần hơn với một người, cậu ta đánh một chiêu đối đầu thẳng mặt với người này, sau đó mượn lực để lùi ra một khoảng cách, tách ra hẳn với hai người còn lại.

 Đã tạo ra được một khoảng giãn cách với hai người khác, Phạm Quý Hải lập tức bộc phát chiêu thức 'Phi Long Chém' bộc phát sức mạnh ở chân lao người tới, rồi lấy tay làm kiếm chém thẳng vào vai của người bị tách ra. Người này không kịp né tránh chỉ có thể đưa chéo hai tay lên, một tay trước một tay sau cố gắng hứng chịu đòn phản công này. Vậy mà người này còn mong muốn làm chậm nhịp của Phạm Quý Hải để cho hai người còn lại kịp tới tấn công.

 Thời điểm kiếm tay của Phạm Quý Hải chém vào tay của người bị tách ra, người này chờ để xoay cổ tay bám víu lấy tay của Phạm Quý Hải, nhưng đòn tấn công dùng tay chém của Phạm Quý Hải là quá nhanh, người này chưa kịp xoay cổ tay thì tại vị trí tay của hai bên chạm nhau đã có tiếng 'rắc' văng lên, cơ thể của người này bị đánh bay ra xa hơn năm mét. Từ phía sau và bên cạnh của Phạm Quý Hải, đang có một nắm đấm và một cú đá đang lao tới rất hung mãnh muốn tấn công cậu ta.

 Sau cú chém của mình, Phạm Quý Hải nhảy tới phía trước một bước rồi quay người lại, hai người tấn công ở đằng sau cũng đổi chiêu để đánh tới, người dùng nắm đấm thì tung người lên không, chụm hai nắm đấm lại xuất ra một đòn với hai nắm đấm lao chéo xuống. Người dùng chân thì hạ thấp cơ thể đánh ra đòn cắt kéo vào chân của Phạm Quý Hải.

 Hai người ra hai chiêu đánh tới nhằm vào thời điểm Phạm Quý Hải vừa phát lực lớn, khó có thể chạy và không thể ra đòn đánh trả. Nhưng khi hai người kia đánh tới Phạm Quý Hải ngả người ra sau, co hai chân lại nhắm vào đòn cắt kéo của người dùng chân, cậu ta xác định đòn cắt kéo sẽ dồn lực để kẹp đối thủ, nếu đổi chiêu thì lực phát ra chỉ mạnh hơn đòn đánh của cậu ta một chút. Phạm Quý Hải co chân lại rồi đạp ra, lực tấn công của chiêu này sẽ hơi yếu do vừa ra một đòn mạnh chưa kịp tụ lực, Phạm Quý Hải tính toán chiếm lấy một chút lợi thế nhỏ khi chủ động đổi chiêu để va chạm, Phạm Quý Hải sẽ không chịu thiệt quá nhiều.

 Nhờ vào phản lực khi bốn chân chạm nhau, Phạm Quý Hải đã để người văng ra xa mấy mét, toàn thân bị dính đầy bụi đất nhưng đã tránh được cú đấm được tung ra từ trên cao. Đòn giao đấu này vừa qua thì quản khu Loan đã để cho trận đấu kết thúc. Sau một trận đánh hấp dẫn, những người xem ở xung quanh thấy rất hưng phấn, nhưng vì kỉ luật rất nghiêm ở nơi đây làm cho không có bất kì người nào dám phát ra âm thanh.

- Dừng lại đi! Thiếu niên cậu làm rất tốt!

- Ngươi dùng vũ khí gì?

- Tiểu nhân quen dùng kiếm.

- Tới kệ để vũ khí chọn lấy một thanh kiếm, nghỉ ngơi tại chỗ hết thời gian một chén trà sẽ tiếp tục một trận đấu có dùng vũ khí. Giáo viên Trung, đưa người kia đi chữa trị tay, và chọn một người dùng kiếm tốt có cảnh giới Võ Sư giai đoạn sau tới đây.

 Lại thêm một cuộc kiểm tra, nhưng lần này Phạm Quý Hải có kiếm trong tay, cậu ta cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Vẫn như lần kiểm tra trước, sau câu trả lời "chuẩn bị xong" thì bài kiểm tra giao đấu dùng vũ khí đã bắt đầu.

 Với phong cách chiến đấu chớp cơ hội rồi dùng chiêu kiếm mạnh để kết thúc đối thủ, Phạm Quý Hải vẫn luôn chỉ dùng những đòn đánh nhìn có vẻ rất tùy tiện của mình, để đón đỡ những chiêu kiếm tinh xảo của đối thủ và chờ cơ hội. Sở hữu khả năng dùng chiêu kiếm ở trình độ Huyền Diệu, thì Phạm Quý Hải chỉ dùng những chiêu kiếm đơn lẻ mang theo nhiều biến hóa, để đánh vào điểm yếu trong chiêu kiếm của đối thủ, làm cho những chiêu kiếm liên hoàn thường xuyên bị gián đoạn.

 Trong hơn mười lần hai bên chạm kiếm với nhau, Phạm Quý Hải chỉ dùng những chiêu kiếm đơn, gạt kiếm, đâm ngang, chém dọc nó làm cho đối thủ của cậu ta rất khó chịu, vì không nắm được quy luật tấn công của Phạm Quý Hải.

 Đối thủ của Phạm Quý Hải lại phải liên tục dùng những chiêu kiếm tinh xảo kết hợp chiêu thức liên hoàn để tấn công, một chiêu chém ngang vào cổ rồi nửa đường hạ kiếm đâm vào vai, nhưng đã bị Phạm Quý Hải ra một chiêu đơn giản, mà vừa đúng thời điểm có thể dùng mũi kiếm chặn ngang đường kiếm của đối thủ đi qua, làm đối thủ mất thế không thể tiếp tục tiến lên để thực hiện trọn vẹn chiêu kiếm. Sau đó là một chiêu giả vờ đâm vào vùng eo nhưng lại chém ngược lên vùng ngực, cũng lại bị một cú chém xuống đơn giản của Phạm Quý Hải ngắt chiêu.

 Nhận ra việc sử dụng chiêu kiếm tinh xảo là không thể chiến thắng được, người đối thủ của Phạm Quý Hải đã thay đổi phương thức chiến đấu, người đó bắt đầu dùng những đòn đánh nhanh và liên tục, lần này Phạm Quý Hải đã phải thường xuyên tránh né. Đối thủ của Phạm Quý Hải có trình độ sử dụng kiếm để tấn công va chạm kiếm thẳng mặt rất tốt, cùng với khả năng ra đòn liên tục làm cho mục tiêu bị áp chế, nó làm cho Phạm Quý Hải không có điều kiện đánh ra chiêu mạnh để kết thúc đối thủ.

 Sau vài lần tránh né thành công, Phạm Quý Hải quyết định tạo cơ hội kết thúc trận đấu. Cho dù đã dùng tất cả là những chiêu kiếm đơn giản nhất rồi, nhưng do đã đánh qua một trận đấu trước đó số Nội khí chưa được tích lũy đầy, hiện tại số Nội khí còn lại chỉ đủ đánh ra hơn một tuyệt chiêu mạnh nữa thôi. Phạm Quý Hải muốn thành tích của mình ở mức độ tốt nhất chứ không phải đợi được người ta xem xét, cậu ta muốn tạo ra một đấu tòan lực, nếu cứ để trận đấu kéo dài chắc chắn cậu ta sẽ thua.

 Phạm Quý Hải đang chờ đợi đối thủ ra một chiêu kiếm phù hợp. Sau một loạt chiêu kiếm tấn công tốc độ cao, khi có một chiêu kiếm đâm vào vùng mạn sườn của Phạm Quý Hải, cậu ta đã không đón đỡ chiêu này mà di chuyển để tránh né, tạo cho đối thủ một cơ hội để đánh ra liên hoàn chiêu, và người này cũng không bỏ lỡ, từ một cú đâm người này đã ra một chiêu chém ngang đuổi theo, sau đó lại là một chiêu chém ngược lên, làm cho Phạm Quý Hải không thể tạo khoảng cách.

 Đỡ được hai chiêu kiếm, tránh né bốn chiêu kiếm liên hoàn, ở chiêu kiếm thứ bảy Phạm Quý Hải xác định đó là một chiêu chém xuống với lực mạnh, cậu ta cũng dùng hết số sức lực cuối cùng của mình, để chém ngược lên va chạm trực tiếp trong chiêu này, hai thanh kiếm đã gãy ngay sau khi cắt vào nhau. Trước lúc va chạm Phạm Quý Hải có giữ trong miệng một ngụm dưỡng khí đã được nén lại, sau khi va chạm cơ thể nhôn nhao muốn ói mọi thứ ra, nhưng cậu ta cố nhịn và nuốt ngụm dưỡng khí đã nén vào, để vận hành vòng tuần hoàn với ngụm dưỡng khí đó.

 Sau một vòng tuần hoàn Phạm Quý Hải đã có một lượng Nội Khí nhỏ nhoi, cậu ta đưa xuống đôi chân đã cường hóa để sinh ra sức lực, lướt nhanh tới lách qua tầm đánh để đi tới phía sau của đối thủ. Với chiêu kiếm 'Quỷ Ảnh Chém' Phạm Quý Hải đâm thanh kiếm gẫy của mình vào sau đầu của đối thủ, nhưng người này đã kịp đưa kiếm vòng qua vai tới phía sau để đỡ, Phạm Quý Hải phải biến chiêu đâm vào vai của người này.

 Thời điểm thanh kiếm của Phạm Quý Hải sắp đâm vào vai của người này, thì có một bàn tay uyển chuyển nhưng cũng rất mạnh mẽ đã giữ lấy đoạn kiếm gãy làm nó đứng im, sau khi thấy được người đang giữ chặt đoạn kiếm gãy thì Phạm Quý Hải đã ngừng phát lực.

- Ngươi đã có đủ điều kiện để gia nhập đội săn quái thú, nhưng hai đội thuyền săn quái thú đang đi làm nhiệm vụ vài ngày sau mới trở lại, bây giờ nhóc cứ rèn luyện ở đây, bao giờ có nhiệm vụ mới sẽ có người thông báo.

- Vâng, thưa quản khu Loan.

 Quản khu Loan rời đi ngay sau khi thông báo cho Phạm Quý Hải xong. Những người còn lại trong sân đã được giáo viên Trương sắp xếp, người bị thương thì được đưa đi điều trị, người vừa giao đấu thì được nghỉ một chút, số người còn lại thì tiếp tục rèn luyện. Phạm Quý Hải do chưa tham gia vào tiết học hôm nay nên cậu ta được tùy tiện, thích làm gì thì làm ở trong sân này, nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc không được gây rối, hay làm ồn ào...

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout