Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Ngày thứ tám trong rừng sâu, vị trí hiện tại hơi lệch khỏi tuyến đường lúc đầu về hướng bên phải năm mươi ki lô mét, khoảng cách về tới tòa thành Rắn đen là gần ba trăm ki lô mét. Tới trưa ngày thứ bảy, tuyến đường đi đã vượt qua phạm vi của khu vực an toàn cấp một, mà đoàn người vẫn chưa tìm được mục tiêu phù hợp. Đội trưởng Uông Dũng đã để cho cả đội thay đổi hướng đi, đoàn người đi lui lại khoảng ba mươi ki lô mét và rẽ sang hướng bên phải để tìm kiếm mục tiêu.
Đã gần tới buổi trưa của ngày đi săn thứ tám, Đội trưởng Uông Dũng đang chuẩn bị phân công cho một số thành viên đi tìm nơi quang đãng để nghỉ trưa, thì bỗng chốc có một thành viên trong đội đi thăm dò đường đã trở về báo tin, ở hướng bên trái khoảng cách năm ki lô mét đã phát hiện mục tiêu phù hợp.
- Báo cáo Đội trưởng, đã phát hiện một mục tiêu phù hợp, là một con quái thú Trâu lông vàng, sừng đã mọc dài hơn nửa gậy, từ nơi đây đi về hướng bên trái khoảng cách năm ngàn gậy sẽ đến (mỗi gậy tương đương một mét).
- Tốt lắm, cậu nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian cháy hết nửa nén hương nữa những người trong đội thăm dò sẽ quay lại, lúc đó chúng ta sẽ xuất phát (một nén hương có thời gian cháy hết là khoảng hơn 30 phút).
- Toàn đội nghỉ ngơi tại chỗ, ăn uống đầy đủ sau thời gian cháy hết nửa nén hương nữa chúng ta đi tới chỗ mục tiêu.
Đội trưởng Uông Dũng lớn tiếng nói với cả đoàn người.
Chỉ sau hơn ba mươi phút, những thành viên của đội đi thăm dò đường đã trở về sau hai giờ đi thăm dò đường. Ngay khi người cuối cùng quay trở lại, Uông Dũng để cho người đó nghỉ ngơi năm phút cùng đoàn, sau năm phút tất cả thành viên sẽ xuất phát, những người trở về sau sẽ phải vừa đi vừa ăn tạm chút gì đó, để tránh việc đang giao tranh lại bị mệt mỏi do thiếu năng lượng.
Đội săn quái thú số một đã di chuyển rất nhanh, chỉ sau hơn bốn mươi phút bọn họ đã tới được vị trí mà thành viên đi thăm dò đã phát hiện ra con quái thú. Thời điểm tới nơi, ở tại đây đoàn người đã không thấy con quái thú nào, cùng với người thành viên phụ trách bám sát mục tiêu.
Người thành viên vừa trở về báo tin đã dẫn theo Đội trưởng cùng với bốn người tiểu đội trưởng, đi tới chỗ mà lúc trước con quái thú đã đứng ở đó. Quan sát, tìm kiếm sau một lúc thì nhóm người đã tìm thấy hướng đi của con quái thú, Uông Dũng để cho một số thành viên có kinh nghiệm, tản ra để tìm kiếm kí hiệu do người đi thăm dò để lại. Sau một lúc bọn họ đã thấy được kí hiệu do người thành viên kia để lại trên một thân cây, đoàn người xác nhận kí hiệu cũng chỉ đường đi theo hướng vết chân của quái thú để lại.
- Toàn đội, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo!
Đội trưởng Uông Dũng ra lệnh cho mọi người cùng đuổi theo hướng đi của con quái thú.
Vết chân do con quái thú để lại khá rõ ràng, vì vậy mà đoàn người đã không cần phải đi tìm thêm các vị trí có để lại kí hiệu. Nhờ dấu vết rõ ràng Đội săn quái thú số một đã di chuyển khá nhanh, một giờ sau cả đội đã gặp được người thành viên của đội thăm dò đang bám theo con quái thú.
- Báo cáo Đội trưởng con quái thú đang ở phía trước.
Người thành viên của đội thăm dò đang báo cáo.
- Cậu lui ra sau nghỉ ngơi đi.
- Ba người của tiểu đội năm vượt lên trước con quái thú hai ngàn gậy để kiểm tra địa hình, các tiểu đội xếp thành đội ngũ tăng tốc đuổi theo.
Ngay sau từng mệnh lệnh của Đội trưởng Uông Dũng phát ra, ba người của tiểu đội năm có độ linh hoạt cao đã rời đi trước, các thành viên còn lại vừa di chuyển vừa tìm về đội ngũ của mình, sau khi các thành viên đã về đúng với đội ngũ, bọn họ tăng tốc nhanh hơn để theo dấu con quái thú.
Đuổi theo phía sau tới gần một ki lô mét, lúc này đã có lần lượt các thành viên của tiểu đội năm quay trở lại, mọi thông tin truyền lại, đều nhận định xung quanh phạm vi một ki lô mét có đủ điều kiện để tổ chức tấn công. Đi thêm năm trăm mét thì đội săn quái thú đã thấy được con Trâu lông vàng. Một con Trâu lông vàng ở cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa, thân hình cao hơn ba mét dài hơn bảy mét, sừng đen đã dài hơn năm mươi xăng ti mét, lông bắt đầu có điểm vàng óng.
Để có thể nhận biết cảnh giới của quái thú thường phải dựa vào kích cỡ cơ thể và những bộ phận đặc trưng của chúng. Với quái thú Trâu lông vàng, con non vừa sinh ra đã là cảnh giới thứ nhất. Bắt đầu nhú sừng cho tới sừng dài hơn một mét là cảnh giới thứ hai. Lông trở lên vàng óng toàn thân, sừng hóa trắng là cảnh giới thứ ba...
Đội trưởng Uông Dũng nhìn quét một lượt năm đội ngũ phía sau anh ta, rồi bắt đầu ra lệnh phân công vai trò chiến đấu cho mỗi tiểu đội.
- Phạm Quý Hải chuyển vào tiểu đội năm thay thế cho Nguyễn Đăng Minh.
- Toàn đội tạo thế trận phòng thủ đánh câu kéo thời gian đợi quái thú đi qua trạng thái cuồng bạo.
Cả năm tiểu đội tiến lên theo hàng dọc áp sát tới gần con quái thú đang chạy ở phía trước, khi con quái thú phát hiện ra nhóm người nó đã gầm lên một tiếng lớn, rồi không chạy về phía trước nữa mà dừng lại, và quay đầu về phía đội săn quái thú. Sau đó cơ thể của con quái thú dần có màu hồng trên da, nó đang bày ra trạng thái đe dọa, với tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào.
- Bày trận...
Theo mệnh lệnh của người Đội trưởng, Phạm Quý Hải cùng với những thành viên khác đã bày ra năm thế trận phòng thủ. Người tiểu đội trưởng đứng ở phía trước, các thành viên còn lại xếp thành ba hàng ngang phía sau, bọn họ vận dụng công pháp hỗ trợ đã rèn luyện hàng ngày tại sân võ trường, để chuyển đổi Nội khí thành dạng Nội khí trung hòa có thể giao hòa với Nội khí của những người khác.
Mười một người đã bắt đầu chuyển Nội khí của mình vào một màn chắn do người tiểu đội trưởng tạo ra ở phía trước, màn chắn Nội khí lớn dần và kết nối với những màn chắn của các tiểu đội trưởng khác. Màn chắn phòng thủ được các tiểu đội trưởng dùng một loại công pháp khác, làm cho Nội Khí ngưng thành chất liệu, bọn họ dùng kĩ thuật của mình tạo hình cho màn chắn, với những cấu trúc bền vững và cân đối tỉ lệ giúp tiêu hao ít Nội khí nhưng vẫn tạo ra được màn chắn có đủ kích cỡ cần thiết.
Lúc màn chắn được hoàn thành, những thành viên phía sau sẽ dừng việc vận chuyển Nội khí, và toàn Đội sẽ dùng màn chắn này để tiến tới gần con Trâu lông vàng đang cuồng bạo, làn da của nó cũng đang từ hồng chuyển sang đỏ. Thời điểm đội săn thú tiến vào phạm vi cách con Trâu lông vàng năm mươi mét thì nó đã tấn công, với cái đầu cứng cáp của nó, mỗi lần húc tới là toàn đội như bị cả một ngọn núi va đập. Đội trưởng Uông Dũng đã phải liên tục hô khẩu lệnh theo từng đợt tấn công của con quái thú Trâu lông vàng.
- Thủ...
Mỗi lần hô là toàn đội lại gồng mình lên chống đỡ, người tiểu đội trưởng đứng vững ở phía trước, hai người đứng phía sau chống lưng cho anh ta, ba người hàng sau tiếp tục chống lưng cho hai người phía trước...
Sau lần tấn công thứ năm con Trâu lông vàng đã tức giận hơn, mắt nó bắt đầu có màu đỏ, Đội trưởng Uông Dũng ngay khi phát hiện ra anh ta đã ra lệnh thiết lập màn chắn hai lớp, những thành viên phía sau ngay lập tức đã chuyển hóa Nội khí của mình rồi đưa vào màn chắn. Người tiểu đội trưởng nhanh chóng xây dựng thêm một lớp màn chắn, có kết nối với lớp chắn trước thông qua nhiều thanh nối bằng Nội khí đan xen rích rắc.
Trong quá trình chống chịu những cú lao tới của con quái thú, tiểu đội ba đã có người không chịu được sự va chạm mà bật ra khỏi đội hình, là một cô gái nhỏ bé bên trong một đội hình toàn là nữ, không có quá nhiều người có thể chịu thay một phần lực cho cô ta. Rất nhanh chóng người thành viên đội thăm dò đang nghỉ ngơi ở phía ngoài đã lao tới thay thế vị trí, còn cô gái đã rời ra xa để nghỉ ngơi.
Chịu đựng hơn mười lần tấn công từ con Trâu lông vàng, màn chắn cũng đã bị đứt gãy vài lần, sau khi bổ xung nối lại đội ngũ lại tiếp tục chống đỡ. Tới lần thứ mười bảy thì làn da của con Trâu lông vàng đã dần chuyển về màu bình thường, sau lần tấn công thứ hai mươi con Trâu lông vàng đã ngoái đầu tìm đường để chạy. Trong các đội ngũ lúc này cũng đã có vài người bị chấn động dẫn đến hộc máu, nhưng chân bọn họ vẫn đứng rất vững vàng trước các đợt tấn công yếu dần của con quái thú.
Đội trưởng Uông Dũng để ý thấy hành động tìm đường chạy của con Trâu lông vàng, anh ta đã ra lệnh nếu con quái thú quay đầu tiểu đội hai tạo thế phòng thủ chặn đường, tiểu đội một theo sát yểm trợ, tiểu đội bốn và năm tấn công phía sau, tiểu đội ba tấn công từ xa vào mắt ngăn cản tầm nhìn của nó.
Tấn công xong lần thứ hai mươi hai, đôi mắt đỏ của con Trâu lông vàng đã biến mất, ngay sau đó nó cũng dừng việc tấn công lại, đứng tại chỗ thở dốc mấy lần rồi nó quay đầu chạy. Đã nhận lệnh từ trước, ngay lúc con Trâu quay người tấm màn chắn đã bị vứt bỏ, các tiểu đội di chuyển nhanh vào các vị trí đã được phân công.
Phạm Quý Hải vẫn tiếp tục theo sau tiểu đội năm, bọn họ chờ cho con Trâu bị chặn lại là lao tới tấn công. Hơn ba mươi phút liên tục cắt chém, nhưng số vết thương để lại trên cơ thể của con Trâu lông vàng chỉ có chưa tới mười vết. Phạm Quý Hải cũng là một người đóng góp một vết chém ở phần đùi trong bên trái của con quái thú, sau khi có hơn mười vết chém được cắt ra, nhóm người đã dùng biện pháp liên tục thay nhau chém vào vết thương cũ để xé rộng vết thương ra.
Hai tiểu đội có hai mươi lăm người thì có tới hai mươi hai người dùng kiếm, một người dùng thương và hai người dùng đao, những vết thương chủ yếu do ba người không dùng kiếm gay ra, và do hai người tiểu đội trưởng dựa vào uy lực của Nội khí bù vào mới cắt ra được mấy vết thương. Có rất ít người dùng kiếm mà sử dụng các chiêu kiếm có uy lực lớn, bọn họ chỉ dùng những chiêu kiếm tinh xảo, nên họ không có cách xé mở lớp da dày của con quái thú Trâu lông vàng này.
Những vết thương bị xé mở rộng hơn, máu cũng dần chảy ra nhiều, vật lộn với con Trâu lông vàng thêm một giờ nữa, cả hai bên đều đã rất mệt mỏi. Con Trâu nhiều lần muốn chạy đi nhưng đã bị tiểu đội ba sử dụng cung tên tấn công vào mắt ngay khi nó có ý định quay đầu. Từ lúc con Trâu lông vàng quay người để chạy, tiểu đội một và hai đã thay nhau ngăn cản làm cho nó chạy trong hơn một giờ mà mới chạy được có hơn năm trăm mét.
Một giờ sau, đang di chuyển qua lại ở phía sau con Trâu lông vàng để mở rộng vết thương của nó, Phạm Quý Hải chợt thấy con Trâu như muốn ngã sang bên đối diện, cậu ta chớp thời cơ tung ra chiêu kiếm 'Phi Long Chém', một vết chém dài xuất hiện ở gần dưới bụng của con Trâu, vết thương này được các thành viên khác hỗ trợ mở rộng, và nó đang dần chạm tới phần nội tạng ở bụng của con Trâu.
Ba mươi phút sau người trung niên cảnh giới thứ tư - luyện Tủy đã xuất hiện bên cạnh người Đội trưởng Uông Dũng.
- Cách nơi đây ba ngàn gậy về phía trước có một con quái thú Gấu đang lao nhanh về phía này.
- Cảm ơn đại nhân!
Sau khi nhận được lời nhắc nhở của vị đại nhân cảnh giới thứ tư, Đội trưởng Uông Dũng đã không để cho các thành viên rèn luyện nữa. Anh ta để cho cả đội hai và đội một cùng nhau cản trở, rồi anh ta di chuyển sang ngang cầm cây thương của mình chỉ thẳng trước mặt, chờ đợi một lúc thì anh ta thấy được một cơ hội khi con Trâu lông vàng lắc cổ xuống thấp, một pha xung phong đâm thẳng cây thương vào ngang cổ con Trâu.
Người Đội trưởng Uông Dũng đánh đu cả người lên trên thân con Trâu lông vàng, bám víu thật chặt và rút cây thương ra để leo lên phần gáy của nó. Uông Dũng dùng chân kẹp chặt để giữ thăng bằng, rồi anh ta dùng cây thương của mình liên tục đâm vào một vị trí tại phần sau đầu của con quái thú, sau mấy chục lần đâm xuống con Trâu lông vàng trở lên điên loạn, nó chạy ngả nghiêng ra xung quanh, các thành viên của đội đã phải từ bỏ việc tấn công để chạy ra xa một bên để tránh né.
Uông Dũng vẫn cố kẹp chặt giữ mình trên gáy của con Trâu, anh ta tiếp tục đâm cho tới khi đục thủng xương đầu của nó, cắm sâu cây thương vào bên trong, làm động tác khuấy động cây thương mấy vòng, thì con Trâu lông vàng đã mơ hồ không còn xác định được phương hướng, nó lao vào một gốc cây to rồi gục ngã, Uông Dũng bật người nhảy lên cao xoay mấy vòng trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
- Mau lên! Chúng ta chạy quay lại.
Đội trưởng Uông Dũng sau khi tiếp đất, đã vội vàng chạy tới chỗ các thành viên của đội để thúc giục bọn họ chạy quay lại đường cũ, trời đã nhá nhem tối nhưng bọn họ cứ chạy, chạy ngược lại cho tới khi cách xa nơi đánh giết con Trâu lông vàng, hơn hai mươi ki lô mét thì mới dừng lại để nghỉ ngơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận