Chương 42: Thảm kịch ngày thứ ba mươi



 Sau trận chiến đấu với quái thú Gấu, đội ngũ của Phạm Quý Hải có tới hơn ba mươi người bị chấn thương nặng, chủ yếu là gãy xương tay, xương sườn và bị sai lệch vị trí của nội tạng. Số thành viên còn lại, nhẹ nhất cũng bị lột mất một mảng da, nặng hơn là trật khớp tay, chân.

- Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây ba ngày, những người còn có thể vận động thì tới giúp mọi người dựng lều lên.

 Những thành viên bị thương nhẹ đã chung tay dựng lên mấy chục chiếc lều tạm, rồi bọn họ chuyển những thành viên có thương tích nặng vào trong. Có bốn người đã được cử đi săn thú rừng để làm thức ăn, săn được thú rừng sẽ đưa tới vị trí canh gác, giao cho người cũ để người đó mang thú rừng trở lại nơi tập trung, còn anh ta sẽ ở lại canh gác thay.

 Đội ngũ đã nghỉ ngơi tại đây trong ba ngày, tới sáng ngày thứ tư mới bắt đầu xuất phát. Ba ngày không thể đi săn quái thú đã làm cho những tính toán trước kia của Đội trưởng Uông Dũng phải bỏ dở. Hiện tại không thể đi sâu vào rừng sẽ gặp quái thú nguy hiểm hơn, đi rích rắc trở ra thì không có đủ quái thú để săn giết.

 Đội trưởng Uông Dũng quyết định sẽ đi tới phạm vi khu vực có tập trung nhiều quái thú ở cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa hoặc giai đoạn trước, anh ta muốn đánh đổi thể lực để săn giết nhiều quái thú hơn, lấy số lượng để bù đắp.

 Việc di chuyển sang ngang còn có một dủi do nhỏ là sẽ gặp phải các đội ngũ khác, nhưng nó là biện pháp tốt nhất ở hiện tại. Đội trưởng Uông Dũng quyết định nếu gặp đội ngũ khác sẽ tránh đường để không gây mâu thuẫn dẫn tới xung đột, tranh đấu giữa các đội ngũ dễ gây chấn thương hơn khi tranh đấu với quái thú, nên việc hạn chế tối đa các tình huống có thể dẫn tới sự hiểu lầm là rất cần thiết.

 Buổi sáng sớm của ngày thi thứ hai mươi tư.

- Chúng ta sẽ xuất phát về phía Đông, đi chéo ngược về khoảng năm mươi ngàn gậy nữa rồi cắt ngang sang phía Đông thành một đường thẳng.

- Xuất Phát!

 Đội ngũ đã di chuyển với tốc độ nhanh hơn trước một phần, lúc chiến đấu cũng ra nhiều sức hơn với mục đích kết thúc nhanh cuộc giao tranh. Trong ba ngày kể từ sau lần nghỉ ngơi dài, đội ngũ đã săn được tám con quái thú, với sáu con quái thú có cảnh giới cấp hai giai đoạn trước và hai con ở giai đoạn giữa, suốt quãng đường đi trong ba ngày đội ngũ của Phạm Quý Hải đã phát hiện ra năm đội ngũ khác, Phạm Quý Hải cùng đội của mình liên tục phải tiến vào sâu hơn, hay đi ngược về để đi vòng qua những đội ngũ đó.

 Tới ngày thứ hai mươi tám Đội trưởng Uông Dũng quyết định đi vào sâu hơn năm mươi ki lô mét, và bọn họ đã mất thêm nửa ngày đi đường. Đội trưởng Uông Dũng tính toán ở phạm vi vừa đi qua gặp phải rất nhiều đội ngũ, bọn họ không dám vào sâu chỉ quanh quẩn ở phạm vi đó, như vậy đi vào sâu hơn tới khu vực phía trước mặt của những đội này, sẽ dễ dàng gặp được quái thú ở cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa hoặc giai đoạn sau.

 Trong ba ngày cuối của hội thi, đội ngũ của Phạm Quý Hải đã bỏ ra một trăm hai mươi phần trăm sức lực để săn giết quái thú, trong bốn cuộc đụng mặt với quái thú có cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa, bọn họ đều sử dụng Chiến Trận tấn công để kết thúc nhanh mục tiêu, một lần gặp phải quái thú Trâu lông vàng cảnh giới thứ hai giai đoạn sau, cuộc chiến đấu diễn ra gần nửa buổi mới kết thúc.

 Buổi trưa của ngày thứ ba mươi, trong lúc đội ngũ đang chuẩn bị đồ ăn buổi trưa, bất chợt có một con quái thú Lợn cảnh giới thứ hai giai đoạn sau lao nhanh từ ngoài vùng canh gác tới, người canh gác quay về báo tin mà thời gian là không đủ, đội hình vẫn chưa tập trung đủ thì con quái thú đã tới.

- Tập trung, bày trận Mai Rùa.

 Sau ba tiếng huýt vang để báo hiệu tập trung, trong ba phút chớp nhoáng đội ngũ mới chỉ có hơn bốn mươi người kịp tới chỗ của Đội trưởng Uông Dũng.

 Thời điểm con quái thú lao tới nó đã dừng một nhịp để quan sát, rồi mới tấn công vào chỗ mọi người tập trung. Trong lần tấn công thứ nhất, Nhờ có Đội trưởng Uông Dũng và ba tiểu đội trưởng đã dốc toàn lực mới ngăn cản được, tấm khiên Mai Rùa có bị thiếu một mặt khiên, may mắn là nó vẫn đủ sức chống chịu cú tấn công dũng mãnh của con quái thú Lợn. Hứng chịu liên tục hai lần tấn công thì những thành viên khác mới tới, nhưng bọn họ vẫn chưa thể tới gần để gia nhập vào đội ngũ.

 Trong ba mươi ngày đi săn, cuộc tranh đấu với con quái thú Lợn này là một trận chiến đấu lâu dài cùng với nguy hiểm nhất, mà đội ngũ đã gặp phải trong hội thi lần này, quái thú Lợn có làn da dày không kém gì da của Trâu lông vàng, có cặp nanh cứng cáp mà rất sắc bén, với tính cách gan lì của loài này, dù có bị thương nặng nó cũng không chạy đi như Gấu.

 Chịu đựng xong lần tấn công thứ hai, đội ngũ phòng thủ đã di chuyển một chút sang hướng mà những thành viên khác đang ẩn lấp gần đó, sau lần tấn công thứ ba thì toàn đội đã tập trung đủ.

- Bày trận Mai Rùa gai.

 Tấm khiên hình mai rùa đã được phủ lên một lớp gai nhọn ở phần khiên hướng về phía con quái thú, sau hai lần va chạm và chịu thương tích, con quái thú đã không tấn công liên tục nữa, nó thường xuyên di chuyển để đổi góc độ tấn công. Cuộc giằng co kéo dài hơn ba giờ mà con quái thú Lợn vẫn không chịu rời đi, mỗi lần con quái thú tấn công là khiên Mai Rùa lại phải bổ xung lại chỗ bị phá vỡ, đội ngũ đã dần mất sức vì phải vận chuyển Nội khí thường xuyên như vậy.

 Đội trưởng Uông Dũng cũng cảm thấy việc duy trì như vậy sẽ không thể làm cho con quái thú Lợn rời đi được, anh ta quyết định sẽ tấn công đáp trả.

- Thái Bình, cậu bỏ phần khiên phía sau hỗ trợ vào phía trước. Mấy cậu chú ý để trống ra một ô ở tấm khiên phía trước, tôi sẽ đâm thương ra từ đó.

 Con quái thú Lợn mỗi lần tấn công tới đều bị Đội trưởng Uông Dũng đâm thương nhọn vào mặt, có lần đã suýt chút nữa đã đâm được vào vùng mắt của con quái thú. Tới lần thứ sáu, Đội trưởng Uông Dũng đã đâm phải nanh của con quái thú Lợn làm cho cây thương bị gẫy, anh ta đã phải lấy cây thương của một thành viên khác trong tiểu đội một, để tiếp tục đáp lại những đòn tấn công của con quái thú.

 Giằng co trong suốt hơn sáu giờ, Nội khí sinh ra mới vẫn luôn tiêu hao cùng Nội khí dự trữ, tới hiện tại những thành viên của đội săn thú chỉ còn có hơn mười phần trăm số Nội khí dư ra. Những người tu luyện số ít bộ võ công hiện tại chỉ còn chưa tới năm phần trăm Nội khí, chỉ có bốn người Đội trưởng và tiểu đội trưởng là còn khá thoải mái trong việc đưa ra Nội khí.

 Trương Thái Bình không giống với bốn người kia, bốn người đó đều xuất phát là người tu luyện Thể, Bí Tàng đã được hé mở một phần để năng lượng thần bí sản sinh ra nhiều hơn, rèn luyện được nhiều Nội khí hơn. Trương Thái Bình lại giống với đa số những người khác, điểm xuất phát ban đầu là người tu luyện Võ, nhưng tốc độ tu luyện của anh ta rất nhanh cho nên đã được thăng lên làm tiểu đội trưởng, hiện tại anh ta cũng đang gặp vấn đề Nội khí sinh ra chậm chạp không đủ dùng.

- Đội trưởng, Nội khí của tôi sắp không sinh ra kịp lượng sử dụng, những thành viên khác đã có người cạn Nội khí luôn rồi, anh mau ra quyết định đi.

 Trương Thái Bình nói với Đội trưởng Uông Dũng.

- Như vậy, trong ba lần phòng thủ tới, mỗi lần đều phải tìm cơ hội kéo giãn khoảng cách, sau đó đổi sang Chiến Trận tấn công, nếu không có cơ hội thì phải đánh liều đó.

Vâng!

- Toàn đội chú ý trong ba lần phòng thủ kế tiếp, nếu xác định được cơ hội kéo giãn khoảng cách.

'uỳnh uỵch'

 Đội trưởng Uông Dũng đang ra mệnh lệnh thì con quái thú Lợn với thân hình to lớn lại lao tới.

- Nếu xác định được cơ hội kéo giãn khoảng cách thì ngay khi có được khoảng cách, mọi người hãy chuyển toàn bộ Nội khí tới cho tôi.

 Hai lần tấn công sau của con quái thú đã đánh tới mà đội ngũ không tìm được cơ hội để tạo ra khoảng cách. Đội trưởng Uông Dũng đã quyết định nhanh để mọi người giữ lại đủ Nội khí để bảo vệ nội tạng, còn lại chuyển hết cho anh ta.

- Bày trận Xuyên Tâm Thương! Toàn đội hỗ trợ giữ vững Xuyên Tâm Thương.

 Thời điểm bắt đầu nhá nhem tối thì Đội trưởng Uông Dũng mới quyết định được sẽ sử dụng phương pháp này, phương pháp này còn phụ thuộc vào sự tinh tường của con quái thú, nếu nó vẫn đủ khả năng quan sát kĩ lưỡng thì rất có thể con quái thú sẽ tránh né được.

 Xuyên Tâm Thương được tạo ra với phần thân cây thương có đường kính chỉ hai mươi xăng ti mét, và được kéo dài ra hơn tám mét, những người cảm thấy thể lực còn tốt đều đứng lại để giữ vững năm mét thân thương ở phía sau. Đội trưởng Uông Dũng di chuyển rất nhanh về phía cuối cây thương trước khi con quái thú Lợn húc tới, anh ta sẽ là người ra sức chống đỡ khi hai bên va chạm, ngăn không cho cây thương bị đẩy lùi lại.

- Hạ thấp phía sau, hướng mũi thương lên!

 Con quái thú Lợn lao nhanh tới trong lúc trời đang nhá nhem của buổi chiều tối, khoảng rừng chỉ còn một chút ánh sáng từ những kẽ lá chiếu xuống.

 Một tiếng thét lớn vang khắp cánh rừng sau khi cây Xuyên Tâm Thương đâm từ dưới lên xuyên qua mũi, đâm sượt sang phía ngoài mắt trái của con quái thú, con quái thú lắc đầu gạt cây thương vào chiếc nanh của nó làm gãy đầu thương. Nhưng trong lúc gạt gãy cây thương, phần đầu thương đã ép vào mắt trái của con quái thú, làm cho phần da rách trước đó ở mắt trái của con quái thú rách rộng ra, máu chảy tràn lên một bên mặt của nó.

 Thời điểm con quái thú Lợn lắc đầu gạt cây thương mười lăm người vẫn ôm vững cây thương trên vai, nhưng khi thương gãy một phản lực cực lớn tác động lên phần thân sau của cây thương làm cho mọi người bị hất văng va đập vào các nơi.

 Đầu cây thương gãy còn găm nguyên ở trên mũi của con quái thú Lợn, bị đau cùng với máu chảy ra từ vết rách bên mắt làm cho con quái thú trở lên hung hăng mất kiểm soát, nó bắt đầu chạy xung quanh nơi đây như muốn tìm thứ gì đó.

- Tất cả tìm chỗ tránh né.

 Đội trưởng Uông Dũng hết lớn, xong rồi anh ta cũng phải chạy ngay khỏi chỗ vừa đứng.

 Ba mươi phút sau bóng tối đã nhấn chìm toàn bộ khu rừng, con quái thú sau khi chạy quanh nơi đây mấy vòng, rồi nó cũng rời đi. Trong lúc nó chạy quanh, dường như là đã có một số thành viên của đội đã bị nó va chạm, vài tiếng hét đau đớn đã vang lên trong bóng tối mịt mùng. Thời điểm con quái thú Lợn đã rời đi được một lúc, Đội trưởng Uông Dũng không cho mọi người đốt lửa lớn, bọn họ dùng những cây đuốc nhỏ để tập trung lại, và đi tìm những thành viên bị thương nặng.

 Tập trung lại được hơn bốn mươi người, trong đó chỉ có chưa tới mười người là còn có thể tiếp tục đi, những người khác thì nghỉ ngơi, gần mười người tản đi tìm kiếm. Sau hơn một giờ tìm kiếm bọn họ đã tìm thấy toàn bộ số thành viên, nhưng trong đó có bảy người đã chết, chín người bị thương nặng, có người đã mất đi một bộ phận của cơ thể, thân thể bọn họ đều có một phần bị con quái thú Lợn giẫm đạp lên gây ra thương nặng và cái chết.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout