Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Ngày ba mươi của tháng mười, ở trên một con thuyền lớn đang lướt nhanh trên mặt biển đi về phía đông nam.
- Đội trưởng cũng đang ở đây ạ!
Phạm Quý Hải vừa đi lên boong thuyền tầng năm thì gặp được Đội trưởng Uông Dũng.
- Quý Hải đấy à? Chú em lại lên đây để tu luyện sao? Chỉ có mấy ngày đi đường vậy mà chú em không nghỉ ngơi một chút, làm sao suốt ngày thấy tu luyện vậy?
- Vâng, thói quen thôi anh ạ.
- Ai cũng có thói quen giống như em thì tốt nha. Thuyền đi trong ba ngày nữa là tới địa điểm tổ chức hội thi rồi, em cũng nên thả lỏng một chút đi. Lại đây ngồi, chúng ta nói chuyện một chút.
- Vâng thưa Đội trưởng.
- Cứ gọi anh Dũng là được, kết thúc hội thi lần này có khi chú em sẽ được lên chức đó.
- Vâng, chuyện ra sao vậy anh Dũng, có tiểu đội trưởng nào rời khu hả anh?
- Không có, mà là khu 103 của chúng ta sẽ thành lập thêm một đội săn quái thú nữa. Tiểu đội trưởng đội hai sẽ sang đội mới làm đội trưởng, cùng với một số thành viên có kinh nghiệm sẽ chuyển sang làm tiểu đội trưởng. Chú em rất có thể sẽ được chọn làm một tiểu đội trưởng mới đấy.
- Là như vậy ạ, nếu được thăng chức em sợ mình không đủ năng lực để dẫn dắt người khác.
- Chú em chỉ cần mạnh là được, em mạnh hơn bọn họ, em nói làm như thế nào thì bọn họ sẽ phải làm theo lời của em thôi.
- Anh thấy tốc độ tu luyện của chú em rất là nhanh, không giống với những người tu luyện Võ. Chú em đã thử đi kiểm tra tư chất tu luyện hay chưa?
- Ngày trước em có được kiểm tra rồi tư chất khá thấp, không đủ tiêu chuẩn gia nhập môn phái. Để có thể mạnh lên em đã ra biển để tìm cơ duyên, và khi biết được có nơi gọi là Quốc đảo em đã theo đội thuyền buôn tới đây.
- Có tư chất là có thể tu luyện rồi, lẽ ra em nên báo cáo việc này cho Quản lí khu, sau hội thi lần này em hãy báo cáo để xin lấy bí pháp Hóa khí.
- Hóa khí là như thế nào vậy anh Dũng?
Sau buổi nói chuyện với Đội trưởng Uông Dũng, tới lúc này Phạm Quý Hải mới có hiểu biết đầy đủ về cái gọi là tu luyện Thể.
Tu luyện Thể là học tập sách công pháp để biết cách rèn luyện cơ thể từ ngoài vào trong, rèn luyện toàn bộ cơ thể giúp cơ thể mạnh dần lên.
Sách công pháp có nội dung hướng dẫn những người tu luyện phải làm như thế nào để cường hóa cơ thể. Sách công pháp còn có những phương pháp kèm theo như bộ phương pháp hô hấp lấy dưỡng khí, và những phương pháp sử dụng Nội khí để tấn công hay phòng thủ... Nếu mà gia nhập những thế lực hay tổ chức còn có thể lấy được bí pháp Hóa khí (Hóa khí là dẫn dưỡng khí vào bí tàng dùng năng lượng thần bí bên trong để chuyển hóa thành Nội khí với một cách nhanh hơn).
Năm ngày sau trên đảo Sói. Phạm Quý Hải cùng hơn ba trăm đội ngũ khác đã lên đảo từ hai ngày trước, phương thức tổ chức hội thi vẫn giống những lần trước kia, trước lúc tới ngày mười tháng của tháng mười một, tất cả các đội sẽ có những ngày chờ đợi, có được bao nhiêu ngày nghỉ là phụ thuộc vào quá trình di chuyển tới đảo có được ổn định hay không.
Những con thuyền làm nhiệm vụ đưa đón người vẫn rất chính xác, thời điểm các đội ngũ tới được hòn đảo tổ chức hội thi, vẫn còn đủ mười ngày cho bọn họ thoải mái tự do nghỉ ngơi ở trên đảo.
Phạm Quý Hải cũng giống như chín phần số người tới tham gia hội thi, cậu ta nhanh chóng đi tìm các nguồn thông tin về hòn đảo này, tìm hiểu từ địa lí, thời tiết cho tới các chủng loại quái thú có ở trên đảo này.
Sau ba ngày tìm hiểu, Phạm Quý Hải đã nắm được những điều cơ bản về hòn đảo này, chủ yếu là nhớ rõ bản đồ và xem xét số loài quái thú. Như cái tên của hòn đảo, nơi đây là chỗ sinh sống chủ yếu của loài Sói xám, khi cảnh giới tăng cao dần lông của chúng dần chuyển sang trắng bạc... Gấu đen là một loài quái thú nguy hiểm ở trên hòn đảo, còn lại một số loài khác không quá mạnh nên không cần để ý.
Thời điểm Phạm Quý Hải vừa từ bên ngoài trở về nơi ở tạm, cậu ta gặp Đội trưởng Uông Dũng đang muốn đi ra ngoài.
- Chào Đội trưởng, anh đang đi đâu thế, sao mà có vẻ vội vàng vậy.
- Chú em Quý Hải à, vừa ra ngoài về sao?
- Vâng, em đi tìm hiểu một chút thông tin của nơi đây.
- Anh đi ra bến cảng đón quản khu Loan. À chú em cũng đi cùng luôn đi, tới gặp mặt ngài ấy rồi hỏi luôn về việc tu luyện của chú em.
- Em đi cùng không gặp phải vấn đề gì chứ ạ?
- Không sao, đi thôi!
Đi theo đoàn tiếp dẫn, đưa những quản lí của các Khu tự trị cùng với những người đại diện đi tới tòa nhà của chủ thành, sau đó Phạm Quý Hải đã xin được gặp Lương Ngọc Loan, tại đây Phạm Quý Hải lại tiếp tục bán mình đi.
- Để có được bí pháp luyện hóa Nội khí cũng không khó, chỉ cần nhà ngươi chính thức gia nhập vào đảo là có thể học, hay là tham gia vào một tổ chức nào đó. Ở đây ta có một đề nghị không biết nhà ngươi có muốn nghe hay không?
- Mời quản khu Loan cứ nói, cấp dưới xin được nghe chỉ bảo ạ.
- Trở thành cấp dưới của ta trong ba mươi năm.
- Ý của ngài là?
- Là cấp dưới của ta chỉ nghe lệnh từ ta. Được rồi, ngươi lui ra đi, tới lúc kết thúc hội thi rồi cho ta một câu trả lời.
- Dạ không cần, cấp dưới đã có lựa chọn. Tiểu nhân Phạm Quý Hải xin được ra mắt đại nhân.
Phạm Quý Hải chỉ có một tâm nguyện là mạnh lên, chỉ cần phía trước có đường cậu ta đều sẽ bước tiếp, cho dù trên con đường đó có bao nhiêu chông gai cũng không để ý.
- Tốt lắm! Nhóc con rất có quyết đoán. Đợi tại đây!
Chờ đợi khoảng mười lăm phút thì Lương Ngọc Loan cầm theo một tệp giấy đi từ nhà trong ra.
- Đây là một phần của bí pháp, phương pháp luyện hóa Nội khí, ngươi đem về luyện nó trước, từng đó là đã đủ cho ngươi dùng trong hội thi lần này, sau khi đã ghi nhớ hết nội dung hãy hủy nó đi. Thời điểm trở về khu 103 ta sẽ đưa phần còn lại cho ngươi.
- Vâng thưa đại nhân.
Vừa về tới khu nhà ở tạm Phạm Quý Hải đã lấy tệp giấy ra xem, tờ giấy đầu tiên có hình vẽ cơ thể người, và một hệ thống các đường kinh mạch mà Phạm Quý Hải chưa nhìn thấy bao giờ, sau khi nhìn thật kĩ càng thì Phạm Quý Hải cũng thấy được một số đường kinh mạch quen thuộc, là những đường kinh mạch được vẽ ở trong sách công pháp, nhưng không thể dẫn Nội khí đi qua đó.
Tờ giấy thứ hai có ghi phương pháp dẫn dưỡng khí như thế nào, để dưỡng khí có thể đi vào những đường kinh mạch mà Phạm Quý Hải vừa mới thấy, ở trong sơ đồ kinh mạch vẽ trên tờ giấy thứ nhất.
Tờ giấy thứ ba có ghi cách tìm kiếm và cách mở ra huyệt vị đã được hé mở (huyệt vị đã được hé mở chính là huyệt vị tạo lên tư chất của mỗi người).
Tờ giấy thứ tư có ghi phương pháp Hóa khí (Hóa khí là chuyển hóa dưỡng khí thành Nội khí).
Tờ giấy thứ năm có ghi phương pháp khống chế, điều khiển Nội khí.
Học tập trong ba ngày Phạm Quý Hải đã nhớ được hết nội dung ở trong năm tờ giấy, còn hai ngày trước khi hội thi bắt đầu, Phạm Quý Hải vừa thực hành vừa xem lại nội dung trong giấy, cho tới lúc đi tới nơi tập trung cậu ta đã có thể vận dụng thành thạo phương pháp Hóa khí rồi.
Buổi trưa ngày thi thứ bảy ở trong rừng, vị trí đã cách điểm xuất phát hơn năm mươi ki lô mét, trong lúc đội ngũ của Phạm Quý Hải đang chuẩn bị đồ cho bữa trưa tại một hẻm núi, Đội trưởng Uông Dũng và Phạm Quý Hải đã có một cuộc trò chuyện ngắn.
- Mấy ngày trước lúc hội thi bắt đầu không thấy chú em đâu, chắc là chú em đã lấy được bí pháp rồi hay sao?
- Vâng, em lấy được một phần dạy cách Hóa khí, mấy ngày đấy là em đang học phương pháp này.
- Vậy là chú em đã có thể lấy ra Nội khí liên tục rồi chứ?
- Em đã có thể làm được rồi.
- Rất tốt! Anh đây đang lo lắng về cuộc đi săn này, nếu muốn có điểm cao cần đi sâu vào bên trong, nhưng chắc chắn gặp phải đàn sói, bây giờ có thêm chú em đã mạnh hơn thì đội ngũ sẽ an toàn hơn rồi.
Ngày thứ mười hai sau khi hội thi bắt đầu.
Hiện tại đội ngũ của Phạm Quý Hải đang phải chống đỡ lại những đòn tấn công, từ một con quái thú Gấu ở cảnh giới thứ hai giai đoạn sau, là một loài quái thú rất nhạy bén với nguy hiểm có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, đội ngũ đã phải giao đấu và chờ đợi một thời cơ thích hợp, để có thể giết chết triệt để con quái thú Gấu.
Sau tám lần va chạm, đội ngũ đã dẫn dụ con quái thú Gấu đi tới một nơi có nhiều cây ở hai hướng, có thể ngăn cản một phần khả năng chạy trốn của con quái thú.
- Chuyển sang chiến trận Lá Chắn Gai.
Từ chiến trận Lá Chắn chuyển sang Lá Chắn Gai, những lớp lá chắn không còn được trải rộng ra nữa mà chúng được xếp chồng lên nhau, lớp lá chắn ở bên ngoài đã được tạo hình lại thành một mũi nhọn dài, một chiến trận vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ giúp cho đội ngũ có thể dồn ép con quái thú Gấu vào góc tường.
Đội ngũ liên tục tấn công dồn cho con quái thú Gấu không thể tìm được đường chạy trốn, những đòn tấn công liên tục gây thương tích cho con Gấu, sau khi chịu lấy sáu vết thương, con Gấu đã quay người quật ngã những thân cây chắn đường để chạy trốn, Đội trưởng Uông Dũng thấy được cơ hội, ngay lập tức đã thay đổi chiến trận tấn công để hạ gục nó.
- Chiến trận Xuyên Tâm Thương.
Mười người ở cảnh giới thứ hai cùng nhau giữ vững cây thương dài năm mét, đường kính ba mươi phân đâm tới con quái thú Gấu, thời điểm cây thương đâm tới nó đang rất hoảng loạn và đã không hề tránh né, cây thương găm vào giữa lưng con Gấu, chỉ một lúc sau nó đã tắt thở.
- Di chuyển tìm nơi an toàn để nghỉ chân.
Trong lúc nghỉ ngơi Đội trưởng Uông Dũng đã lựa chọn lại tuyến đường đi săn cho những ngày tiếp theo, đội ngũ sẽ đi lệch về hướng Tây thành một đường ngang để tiếp tục đi săn.
Ngày thi thứ hai mươi ba.
Hơn hai mươi ngày săn giết, đội ngũ đã săn được bảy con quái thú cảnh giới thứ hai giai đoạn sau, một con giai đoạn trước và mười sáu con giai đoạn giữa. Đội trưởng Uông Dũng vẫn áp dụng chiến thuật quen thuộc, sẽ đi lùi dần về phạm vi của quái thú có giai đoạn giữa và giai đoạn trước để săn giết lấy số lượng.
Ngày thi thứ hai mươi tư, hôm nay đội ngũ vẫn tiếp tục di chuyển về phạm vi an toàn hơn, buổi sáng đã may mắn săn được hai con quái thú giai đoạn trước, tới đầu giờ buổi chiều đội ngũ vừa rời khỏi nơi nghỉ chân không lâu, đã có thành viên đang thăm dò ở phía trước quay lại báo tin.
- Báo cáo Đội trưởng, ở hướng Tây Bắc phát hiện Đội săn thú số hai đang bị một đàn Sói vây công, thấy được đội săn thú số hai chỉ còn năm mươi sáu người. Xác nhận ban đầu có tám con quái thú sói cảnh giới thứ nhất giai đoạn giữa và sau, hai con cảnh giới thứ hai giai đoạn trước, chưa phát hiện thấy con đầu đàn.
Một âm thanh báo hiệu tập trung được phát ra, trong lúc chờ đợi Đội trưởng Uông Dũng đã lên một kế hoạch tạm thời cho đội ngũ. Đội trưởng Uông Dũng sắp xếp bốn tiểu đội tạo thành chiến trận Xuyên Tâm Thương để hạ gục một con quái thú Sói cảnh giới thứ hai giai đoạn trước, còn tiểu đội một cùng với Đội trưởng Uông Dũng sẽ giết con sói cảnh giới thứ hai còn lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận