Chương 45: Rèn luyện chiến đấu cá nhân



 Khoảng cách đi đến chỗ đàn Sói đang bao vây Đội săn quái thú số hai chỉ có hơn bốn ki lô mét, Đội trưởng Uông Dũng đểcho đội ngũ tới đó với tốc độ nhanh nhất, trên đường đi sang hướng Tây đã có nhiều thành viên của đội thăm dò đã trở lại đội ngũ, thời điểm còn cách nơi giao tranh gần một ki lô mét mới gặp được thành viên thăm dò cuối cùng.

- Tình hình như thế nào?

 Đội trưởng Uông Dũng hỏi thành viên đội thăm dò.

- Báo cáo Đội trưởng, chưa thấy Sói đầu đàn xuất hiện, Đội hai vẫn đang gắng sức chống cự, nhưng số lượng Sói cảnh giới thứ nhất có nhiều, chúng đang hình thành thế vây nhốt làm cho Đội hai không thể rút lui được.

 Nghe hết những lời của người thành viên đội thăm dò báo cáo, Đội trưởng Uông Dũng lệnh cho đội ngũ chia làm hai đội ngũ theo như kế hoạch sơ bộ đã đặt ra.

- Xung phong!

 Đội ngũ ẩn nấp để đi tới gần, thời điểm tiến gần đến chỗ đàn Sói đang bao vây tấn công Đội săn thú số hai ba trăm mét, đội ngũ đã bị phát hiện cho nên Đội trưởng Uông Dũng đã ra lệnh tấn công.

 Tiểu đội một chia làm bốn tổ hợp, với ba người một tổ, họ vây con quái thú Sói cảnh giới thứ hai lại, mỗi tổ hợp sẽ liên tục tấn công xung quanh con quái thú Sói, để tạo cơ hội cho Đội trưởng Uông Dũng kết liễu con quái thú.

 Ở nhóm bốn tiểu đội bọn họ phân đội rõ rệt, tiểu đội hai đánh phòng thủ, tiểu đội ba quấy rối, tiểu đội bốn và năm đánh áp sát hai bên từ phía sau.

 Sau hai lần va chạm nhóm tiểu đội đã giết được con Sói từ một đợt tấn công của tiểu đội bốn ở bên sườn trái, thời điểm con Sói đang phải tập trung đối chiến ở bên trái, Trương Thái Bình đã thấy được cơ hội, anh ta lao tới tung ra liên tiếp mấy nhát đâm, vào cổ bên phải của con quái thú Sói cho đến lúc vết rách mở rộng ra, Trương Thái Bình tìm và cắt đường thở của con Sói.

 Tiểu đội một cũng không kém cạnh, chỉ với ba lần phối hợp tấn công đã ép cho con quái thú Sói phải đưa cổ ra cho Đội trưởng Uông Dũng đâm, không có làn da bền chắc như Trâu hay Lợn, với một lần đâm thương của Uông Dũng đã xuyên tới tận não của con Sói.

 Ngay sau khi hai con Sói cảnh giới thứ hai chết đi, tiểu đội ba đã di chuyển lên những cây cao xung quanh vây đám quái thú Sói cảnh giới thứ nhất lại, bốn tiểu đội còn lại nhanh chóng chọn mục tiêu cho mình. Đội săn thú số hai cũng kịp thời bắt theo nhịp của Đội một, bọn họ cũng đã nhắm vào một mục tiêu gần đó.

 Thời điểm hai đội săn quái thú tổ chức phản công, đàn Sói đã cảm giác được sự nguy hiểm, bọn chúng đã bất chấp sự quấy rối từ tiểu đội ba để chạy trốn, các tiểu đội hạ gục mục đã chọn rất nhanh, nhưng đến khi muốn tìm mục tiêu mới thì đàn Sói cũng đã chạy đi hết.

- Cao Hùng, bên mấy người ổn chứ?

 Đội trưởng Uông Dũng hỏi Đội trưởng Đội săn quái thú số hai.

- Còn tốt.

- Vậy chúng ta rời xa khỏi khu vực này đã.

 Đội trưởng Uông Dũng đã lệnh cho đội ngũ của mình lui về phạm vi an toàn, Đội hai cũng theo ngay phía sau, hai đội mới rời đi được hơn năm phút thì tại chỗ vừa tranh đấu có một tiếng Sói kêu vang khắp khu rừng. Lui về sâu hơn năm mươi ki lô mét, hai đội lại tách sang hai hướng để tiếp tục đi săn.

 Trong sáu ngày tiếp theo, đội ngũ của Phạm Quý Hải chỉ đi săn ở phạm vi có sự xuất hiện của quái thú cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa, cho tới thời điểm kết thúc hội thi đội ngũ đã săn được thêm bảy con quái thú cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa và một con giai đoạn sau.

 Thành tích xếp hạng của đội ngũ lên được hạng bốn mươi ba, đánh đổi bằng bao nhiêu máu và mồ hôi, cuối cùng đội ngũ đã lọt vào thứ hạng trong năm mươi đội ngũ mạnh nhất, Còn Đội săn quái thú số hai họ chỉ xếp ở thứ hạng bảy mươi sáu, và đã mất đi tám thành viên.

 Như thường lệ, một tháng sau khi kết thúc hội thi là sẽ có kết quả xếp hạng của các khu tự trị, năm nay Khu tự trị 103 đã có thứ hạng bốn mươi bảy so với một trăm hai mươi khu. Nhờ công của Đội săn quái thú số một và Đội luyện đan, họ đều đã giành được thứ hạng cao trong hội thi, để chúc mừng cho thành tích đạt được và để công bố sự thành lập của Đội săn thú số ba, Lương Ngọc Loan đã tổ chức một buổi tiệc lớn cho toàn bộ thành viên của khu.

Tại sân võ trường, Khu tự trị 103.

- Chủ đảo đã gửi bảng công lao của những thành viên tham gia hội thi đến, các nhân viên công vụ đã tính toán đổi thành công điểm cho mỗi người, các thành viên của khu có thể tới phòng thu chi để nhận công điểm.

- Năm nay để cổ vũ cho công lao của mọi người, Khu tự trị của chúng ta sẽ thưởng thêm công điểm cho mỗi người, cùng với việc công bố sự thành lập mới của Đội săn quái thú số ba, tối hôm nay tại quán ăn Vị Nhớ sẽ có một buổi tiệc dành cho các thành viên.

 Sau đó Lương Ngọc Loan có nói thêm vài lời chia buồn với Đội săn thú số hai, và một vài lời cổ vũ cho toàn bộ các thành viên của các ngành nghề, làm xong nhiệm vụ của một người lãnh đạo, Lương Ngọc Loan đã rời đi để lại sân rèn luyện cho giáo viên Trương.

 Việc rèn luyện chiến trận đã không còn quá cần thiết với các thành viên của Đội săn quái thú số một nữa, ngày hôm nay trong buổi rèn luyện đầu tiên của năm mới Đội trưởng Uông Dũng đã thay đổi nội dung rèn luyện sang rèn luyện chiến đấu cá nhân.

- Từ bây giờ cho đến một thời gian về sau, chúng ta sẽ chủ yếu rèn luyện chiến đấu cá nhân.

- Phùng Nhất với Trương Thái Bình, hai người đi ra đối chiến với nhau, không được dùng Nội khí, chỉ đánh chạm đến điểm là dừng.

 Hai người nghe theo lời của Đội trưởng Uông Dũng, lấy dụng cụ che đi sự sắc bén của vũ khí xong rồi đi ra sân trống. Cả hai đều là người dùng kiếm, sự khởi đầu cho cuộc giao đấu là những chiêu kiếm đơn giản mà có lực, người này chém người kia đỡ hay người kia đâm người này né, những lúc giao tranh kịch liệt kiếm của hai người liên tục va chạm rồi bật ra, chủ yếu họ đang thăm dò sức mạnh và tốc độ của nhau, nếu ai chém chậm hơn hay lực yếu dần đi đều sẽ rơi vào thế bất lợi.

 Giao đấu qua lại hơn hai mươi chiêu thuần tốc độ với so lực xong, lúc này bọn họ mới bắt đầu sử dụng những chiêu kiếm tinh xảo để tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Trương Thái Bình liên tục dùng chiêu giả vờ tiến lên nhưng không đánh mà lùi lại ngay, để chờ đợi Phùng Nhất lỡ nhịp bước vào phạm vi tấn công của chiêu thứ hai, có tới năm lần chiêu giả này được tung ra nhưng Phùng Nhất chưa mắc lỗi lần nào.

 Phùng Nhất lại chỉ có tấn công trực diện, ép buộc Trương Thái Bình phải đón đỡ, Trương Thái Bình đã có vài lần chịu thiệt vì lực tay không bằng, anh ta đổi sang dùng những chiêu kiếm liên hoàn, chủ động bằng việc tăng tốc độ tấn công đi trước dẫn đầu.

 Trong một lần tung chiêu đâm thẳng tới Phùng Nhất không kịp tấn công lại đành đón đỡ, có được cơ hội Trương Thái Bình hạ thấp người kéo thanh kiếm chém xuống phần thân dưới của Phùng Nhất, Phùng Nhất nhảy ra sau nhưng vẫn bị một vết thương nhẹ ở đùi.

 Tiếp sau đó Phùng Nhất bị kiếm của Trương Thái Bình cắt vào tay thêm hai lần bằng cách thay đổi thế đi của kiếm. Quá khó chịu với cách đánh co kéo của Trương Thái Bình, đánh thêm được bảy, tám chiêu nữa Phùng Nhất đã không đánh trúng Trương Thái Bình lần nào, anh ta đành nhận thua.

- Ta thua, không đánh nữa!

 Tiếp theo sau, Đội trưởng Uông Dũng để cho các tiểu đội thay nhau lên đánh. Phạm Thùy dung khi đánh với Trương Thái Bình, cô ta cũng dùng kiếm rất thành thạo nhưng chỉ sau hơn mười chiêu, kiếm của Trương Thái Bình đã gác trên cổ của Phạm Thùy Dung.

 Đến lượt Thạch Chiến - tiểu đội trưởng đội hai giao đấu với Phạm Thùy Dung, lần này Phạm Thùy Dung lại sử dụng cung tên. Với một cây đao lớn bản rộng hai mươi xăng ti mét cao tới ngực của anh ta, Thạch Chiến cầm cây đao trong tay sử dụng rất nhẹ nhàng như không tốn sức, anh ta dùng nó để đón đỡ toàn bộ số tên được bắn tới, sau khi bắn hết một ống tên chứa năm mươi mũi tên Phạm Thùy Dung đã nhận thua.

 Đến lượt Phùng Nhất giao đấu với Thạch Chiến hai người chỉ dùng ra những nhát chém hay cú bổ xuống, Phùng Nhất thấy rất phấn khích nhưng chỉ đỡ được ba chiêu là kiếm của anh ta bị văng khỏi tay bởi lực đánh bộc phát mạnh hơn của Thạch chiến.

 Thạch Chiến khi đánh với Trương Thái Bình, anh ta chỉ có nhấc cây đao lên và hạ xuống, vậy mà những chiêu kiếm của Trương Thái Bình đã không thể vượt qua được cây đao để chạm tới người của Thạch Chiến. Ở chiêu cuối Trương Thái Bình đã nhảy lên cao để tấn công vùng đầu của Thạch Chiến, ép anh ta phải nhấc cao thanh đao để đón đỡ, sau đó Trương Thái Bình di chuyển thật nhanh tới phía sau của Thạch Chiến để tấn công, nhưng tốc độ của Thạch Chiến cũng không kém hơn, hai bên lại va chạm vũ khí với nhau, sau chiêu này Trương Thái Bình đã nhận thua.

 Bốn tiểu đội trưởng giao đấu xong là tới thời gian rèn luyện của các thành viên khác, bọn họ cần thông báo cấp cảnh giới của mình để phân chia nhóm giao đấu. Hơn ba năm tu luyện chăm chỉ, Phạm Quý Hải đã đạt tới cấp cảnh giới thứ hai giai đoạn trước, sau khi những người ở đây biết được cảnh giới của cậu ta, tất cả đều giật mình nhìn lại, những thành viên cũ đều biết được thời điểm hơn ba năm trước Phạm Quý Hải còn chưa tu luyện Thể, cảnh giới tu Võ của cậu ta ở lúc đó mới là Võ Sư, vậy mà tới hiện tại cậu ta đã đạt tới cảnh giới thứ hai giai đoạn trước.

 Một ngạc nhiên nữa đối với đội ngũ là khả năng chiến đấu của Phạm Quý Hải, cậu ta có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ cùng cấp. Trong lúc giao đấu với hai thành viên cùng cấp, cậu ta phát hiện lực tay phải của mình cứng cáp hơn người khác, vì vậy mà Phạm Quý Hải thường chủ động va chạm vũ khí với đối thủ, sau đó tận dụng lợi thế bàn tay đối thủ cầm kiếm không vững, cậu ta đổi chiêu đưa kiếm đi vòng xuống, luồn qua tay gạt tay cùng kiếm của đối thủ ập vào trong, tay của Phạm Quý Hải cầm chắc kiếm rồi đâm thẳng vào vai đối thủ.

 Gặp người giao đấu thứ hai, người này đã thấy Phạm Quý Hải dùng chiêu kiếm này rồi, thời điểm Phạm Quý Hải muốn dùng chiêu kiếm này người đối thủ của Phạm Quý Hải đã thu kiếm dựng trước ngực để phòng thủ, Phạm Quý Hải không chỉ dùng những chiêu kiếm đơn giản như vậy. Phạm Quý Hải không di chuyển nhanh như Trương Thái Bình nhưng Phạm Quý Hải có kĩ năng bộc phát, chỉ trong chớp mắt cậu ta đã dùng chiêu kiếm Quỷ Ảnh Chém lướt ra sau, thanh kiếm đặt lên gáy của đối thủ như vậy là chiến thắng đã dành cho Phạm Quý Hải.

 Thấy được kĩ năng tinh diệu của Phạm Quý Hải, Đội trưởng Uông Dũng đã để cho Phùng Nhất đi ra đấu với Phạm Quý Hải.

- Phùng Nhất ra tiếp chú em Quý Hải mấy chiêu.

- Cũng được, từ sau cái bài kiểm tra ở tháng đầu tiên thì ta chưa được đấu với chú em lần nào nữa, chú em Quý Hải nghỉ lấy lại sức đi rồi chúng ta đánh.

- Dạ, em cũng chưa dùng tới nhiều sức nên vẫn đánh được, anh có thể tới đấu luôn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout