Chương 48: Tiếp tục thi đấu thông trưa không nghỉ



 Đã đến giờ nghỉ, nhưng buổi thi đấu mới kết thúc giai đoạn đấu chọn lấy ba người chiến thắng, Quản khu Lương Ngọc Loan quyết định sẽ để cho câc trận đấu tiếp tục diễn ra cho tới lúc hoàn thành mới nghỉ.

 Trong ba trận thi đấu chọn ba, trận đấu của Phạm Quý Hải đã đánh ở trận thứ nhất, trận đấu này cậu ta gặp được đối thủ là thành viên của đội hai, đây là một người dùng kiếm, gặp được đối thủ cũng dùng kiếm không còn bị áp chế, vì vậy mặc dù đang bị thương nhưng Phạm Quý Hải vẫn dễ dàng giành được chiến thắng.

 Khi đó hai người đánh tới đánh lui, đánh tới hơn hai mươi chiêu thì trận chiến đấu được Phạm Quý Hải kết thúc bằng một chiêu tấn công từ thế hiểm, Phạm Quý Hải đã chủ động tạo ra một cơ hội để tấn công. Ngay khi Phạm Quý Hải tung ra chiêu kiếm, đường chém ngang từ trái qua phải hơi chếch lên, đối thủ của Phạm Quý Hải đã lùi một bước tránh né chiêu kiếm, sau đó anh ta hạ thấp kiếm để đâm tới vùng dưới nách của Phạm Quý Hải.

 Chiêu kiếm của đối thủ đánh ra cũng không khác nhiều so với sự tính toán của Phạm Quý Hải, chiêu chém ngang trước đó có hướng hơi chếch lên, bây giờ nó đi theo một đường hình cung vòng về sau, rồi lại vút ngược từ dưới lên giống như vẽ hình nửa vầng trăng, tạo thành chiêu Bán Nguyệt Chém.

 Khống chế một cách xảo diệu, kiếm của Phạm Quý Hải va chạm với kiếm đang đâm tới của đối thủ, chiêu thức liên hoàn đã vào thế tụ lực của Phạm Quý Hải, va chạm làm cho tay cầm kiếm của đối thủ hất văng lên cao, kiếm của Phạm Quý Hải cũng bị rung động như muốn bay ra khỏi tay, cậu ta cố nắm chặt thanh kiếm rồi hạ thấp người đâm kiếm vào bụng người đối thủ.

 Vừa đỡ một chiêu kiếm có lực va chạm mạnh, đối thủ của Phạm Quý Hải còn chưa thể kiểm soát lại thanh kiếm của anh ta, giờ lại phải đón đỡ chiêu kiếm đâm tới, anh ta cố cầm kiếm chếch mũi kiếm xuống để gạt kiếm của Phạm Quý Hải đi, nhưng thanh kiếm đâm tới quá nhanh làm cho đối thủ của Phạm Quý Hải không thể ngăn cản, kết quả là giáo viên Trương đã phải đỡ lại chiêu kiếm này.

 Ba người chính thức giành được vị trí tiểu đội trưởng, có Dương Bá Long là người dùng thương đánh thắng ở trận đấu thứ ba vòng loại sáu người và Lê Minh Trực là người dùng đao đánh thắng ở trận đấu thứ sáu vòng loại sáu người và Phạm Quý Hải.

 Ngay sau vòng đánh chọn ra ba người chiến thắng, các thành viên được nghỉ ngơi ba mươi phút, sau đó là những trận đánh tranh lấy vị trí cuối cùng cho chức vị tiểu đội trưởng.

 Khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, những cuộc đấu lại bắt đầu, Phạm Quý Hải đã được người dùng thương chiến thắng ở trận thứ nhất tại vòng loại sáu người chọn làm người giao đấu. Cũng là người dùng thương nhưng anh ta đã thua Dương Bá Long khi hai người tranh đấu ở vòng chọn ra ba người chiến thắng.

 Người này đã xem trận đấu của Phạm Quý Hải ở vòng loại sáu người, anh ta tin rằng người dùng thương sẽ khắc chế được người dùng kiếm, hơn nữa là anh ta thấy Phạm Quý Hải đang bị thương và biết được sát chiêu của Phạm Quý Hải.

 Trận đấu diễn ra không khác biệt nhiều so với người dùng thương nghĩ, Phạm Quý Hải đã bị áp chế sát sao bởi thương dài. Sau hơn mười chiêu va chạm, Phạm Quý Hải tạo khiên phòng hộ lách qua mũi thương muốn tấn công vào tay của người cầm thương, người cầm thương phát hiện mục đích của Phạm Quý Hải anh ta dùng hai tay cầm cây thương đập văng Phạm Quý Hải ra xa hơn ba mét.

 Chiêu này đã được Phạm Quý Hải thực hiện ở trận đấu trước và người cầm thương cũng biết nó, anh ta vẫn quyết định đâm thương tới chỗ Phạm Quý Hải ngã, và còn đề phòng sự xuất hiện của Phạm Quý Hải ở phía sau lưng anh ta. Phạm Quý Hải thấy được cú đâm tới của người cầm thương không dùng toàn lực, cậu ta biết người cầm thương đang đề phòng chiêu Quỷ Ảnh Chém. Cơ hội này là do Phạm Quý Hải tạo ra, nếu đối thủ dùng toàn bộ lực đâm tới cậu ta sẽ dùng chiêu Quỷ Ảnh Chém, nếu đối thủ có đề phòng sau lưng chiêu Phi Long Chém sẽ được Phạm Quý Hải đánh ra.

 Phạm Quý Hải đánh ra chiêu Phi Long Chém không phải là chiêu bộc phát áp sát để chém. Mà từ vị trí đang đứng Phạm Quý Hải tuôn trào Nội khí lên hai tay, Phạm Quý Hải đánh ra một lưỡi kiếm kéo dài hơn hai mét được tạo bởi Nội khí chém tới người dùng thương.

 Đang trong đà tấn công, tới lúc thấy được chiêu kiếm của Phạm Quý Hải, người dùng thương chỉ kịp nâng cao thương đặt hơi ngang ra để đỡ chiêu này, chiêu thức va chạm với nhau, kiếm Nội khí của Phạm Quý Hải đã chém vào thân cây thương làm nó hạ xuống sát vai của người dùng thương.

 Nối tiếp chiêu Phi Long Chém, Phạm Quý Hải tung luôn chiêu Quỷ Ảnh Chém, người dùng thương khi thấy kiếm Nội khí không còn lực đè ép, anh ta muốn đưa thương về sau để ngăn cản nhưng đã không kịp, một lưỡi kiếm mát lạnh được kê lên cổ anh ta từ phía sau. Giáo viên Trương lúc lao tới cũng chỉ để công bố người chiến thắng chứ ông ta cũng còn đang giật mình với chiêu kiếm mà Phạm Quý Hải đánh ra nên tới chậm.

 Trong ba trận tranh chức vị tiểu đội trưởng cuối cùng, đã có một người dành chiến thắng, là một người dùng đao, người này có lượt chọn sau người dùng thương, nên anh ta đã chọn một người dùng thương trong ba người thắng cuộc mà không chọn người dùng đao còn lại. Khi vào trận anh ta liên tục tạo khiên rồi lao tới ép sân, với một chiến thuật áp sát gây khó chịu, sau hơn ba mươi chiêu thì người cầm đao đã ép người cầm thương ra ngoài sân đấu để dành chiến thắng.

 Cuộc thi đấu đã kết thúc Đội săn quái thú số ba đã chọn được bốn người tiểu đội trưởng, cả bốn người cùng với Đội trưởng Thạch Chiến đều đến từ Đội săn quái thú số một. Quản lí Khu tự trị - Lương Ngọc Loan cũng đi ra nói mấy câu xã giao chúc mừng cho đội ba.

- Chúng ta đã có được bốn người tiểu đội trưởng tài giỏi. Bây giờ để có được một đội ngũ mạnh, chúng ta cần có sự hợp tác và tuân thủ mệnh lệnh.

- Những thành viên của đội ba hiện tại có thể lựa chọn tiểu đội trưởng phù hợp cho mình, sau khi tự lựa chọn xong ta sẽ điều chỉnh lại sự cân bằng cho từng tiểu đội.

 Quá trình sắp xếp thành viên vào các tiểu đội được diễn ra trong hơn ba mươi phút mới kết thúc.

- Được rồi các thành viên hãy nhớ lấy vai trò và vị trí của mình, còn bây giờ trở về nghỉ ngơi đi.

 Sau khi Lương Ngọc Loan rời đi, những tiểu đội trưởng cũng có những bàn giao riêng của mình cho các thành viên.

- Bây giờ tôi sẽ sắp xếp vai trò và vị trí của các tiểu đội. Tiểu đội một do tôi chỉ huy sẽ phụ trách yểm hộ và hỗ trợ cho các đội trong lúc cần thiết, tiểu đội hai do Dương Bá Long dẫn dắt sẽ phụ trách tấn công bên sườn, tiểu đội ba do Lê Minh Trực dẫn dắt phụ trách phòng thủ và giữ chân mục tiêu, tiểu đội bốn do Ngô Cường dẫn dắt phụ trách đánh bên sườn, tiểu đội năm do Phạm Quý Hải dẫn dắt phụ trách thăm dò địa hình xung quanh, khi chiến đấu chú ý bảo đảm an toàn cho các thành viên khác trong đội ngũ.

 Đội trưởng Thạch Chiến phân công cho mỗi tiểu đội xong, thì tới lượt các tiểu đội trưởng phân công cho các thành viên.

 Nơi tiểu đội của Phạm Quý Hải đang đứng, mười một thành viên đang xếp thành một hàng ngang trước mặt Phạm Quý Hải. Sau hai nhịp vỗ tay để gây chú ý, Phạm Quý Hải bắt đầu nói, chưa có kinh nghiệm gì về việc lãnh đạo đội ngũ Phạm Quý Hải chỉ nói về việc tuân thủ mệnh lệnh cấp trên.

- Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là trong lúc chiến đấu và tập luyện luôn phải tuân thủ mệnh lệnh của tôi, còn lại tôi sẽ để mọi người có được sự tự do nhất định. Còn bây giờ đi ăn đã, bữa này tôi mời mọi người.

- Vâng...

 Các thành viên đồng loạt hô.

 Trong lúc chuẩn bị rời khỏi sân võ trường thì Phạm Quý Hải được Đội trưởng Thạch Chiến gọi lại.

- Tiểu đội trưởng Quý Hải đợi tôi một chút có việc cần nói với mấy cậu.

 Vậy là Phạm Quý Hải đã để cho những thành viên của tiểu đội đi trước tới một quán ăn gần võ trường, còn cậu ta thì ở lại chờ đợi. Sau hơn năm phút, các tiểu đội trưởng dặn dò, thông báo cho các thành viên của mình xong thì năm người đã tập trung lại.

- Đây là bí pháp sử dụng Nội khí khi các thành viên chuyển đổi tới, và một số kĩ thuật sử dụng Nội khí.

 Đội trưởng Thạch Chiến đưa cho mỗi người tiểu đội trưởng một cuốn sách nhỏ, sau đó anh ta lại mô tả lối đi tới khu nhà ở của Đội săn quái thú số ba cho bốn người, rồi bọn họ mới tách nhau ra rời khỏi sân võ trường.

Trên đường đi đến quán ăn Phạm Quý Hải vừa đi vừa cười khẩy chính mình, vì cái cách mà cậu ta suy nghĩ, giấu giếm phương pháp sử dụng Nội khí xảo diệu suốt bao lâu nay, tới lúc sử dụng cũng không có ai để ý, Phạm Quý Hải cảm thấy có vẻ như cậu ta đã quá coi trọng những thứ mình đang có. Mà thực ra những thứ đó ở trong mắt người khác nó không phải là cái gì to tác cả.

 Hơn mười phút sau Phạm Quý Hải mới tới quán ăn nơi hẹn gặp các thành viên của tiểu đội. Bỏ lại những suy nghĩ nhỏ mọn Phạm Quý Hải cùng đồng đội mới cùng hô và cùng uống.

- Chào tiểu đội trưởng...

- Mọi người gọi những đồ gì rồi, bữa nay tôi mời cho nên mọi người cứ thoải mái mà dùng.

- Chúng tôi đã gọi đủ rồi.

- Vậy trước tiên chúng ta nâng chén chúc mừng sự thành lập của tiểu đội năm trong ngày hôm nay!

 Phạm Quý Hải rót đầy chén cho mình rồi nâng lên hò dô với các thành viên trong tiểu đội. Sau vài ba chén Phạm Quý Hải nhắc lại vài điều cần chú ý khi ở trong đội, và giới thiệu luôn nhiệm vụ mà tiểu đội phải đảm nhiệm.

- Đội trưởng Thạch Chiến vừa giao vai trò trong đội ngũ cho tiểu đội của chúng ta là đi thăm dò địa hình xung quanh khi làm nhiệm vụ, như vậy mọi người cần bổ xung cho mình võ công giúp di chuyển linh hoạt, đặc biệt là có thể di chuyển trong mọi địa hình, về kinh nghiệm tu luyện độ linh hoạt tôi cũng nắm được một chút, có ai cần thêm chỉ dẫn có thể nói chuyện riêng với tôi.

 Ăn xong bữa ăn cùng tiểu đội mới của mình, Phạm Quý Hải đi trở về khu nhà ở của Đội săn quái thú số một để dọn đồ chuyển đến nơi ở mới. Về tới nơi Phạm Quý Hải gặp được Phùng Nhất đang đợi trong sân nhà của Phạm Quý Hải.

- Anh Phùng Nhất đợi ở đây là muốn tìm em có việc gì hay sao?

- Chú em đi đâu mà tới giờ mới về? Đi thôi chắc là mọi người cũng tới đông đủ rồi.

- Em đi ăn với các thành viên trong tiểu đội, mà anh định dẫn em đi đâu?

- Hôm nay Đội trưởng mở tiệc chúc mừng cho chú em và mấy người chiến thắng, và cũng là buổi tiệc chia tay. Đi thôi!

 Vậy là Phạm Quý Hải gác lại việc dọn đồ đạc để đi cùng với Phùng Nhất. Hai người lên một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở cổng để đi tới quán ăn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout